- Cảm xúc của chị khi chỉ là ca sĩ trẻ mà đã thu hút gần 50.000 sinh viên, học sinh đến với tour diễn của mình vừa qua?
- Sự nồng nhiệt của các bạn khán giả, nhất là trong đêm diễn cuối tại sân khấu ca nhạc Lan Anh, TP HCM khiến tôi thấy hào hứng và hát hăng say hơn nữa. Nhờ đó mà tôi thấy mình mỗi ngày làm việc tốt hơn.
![]() |
Trà My tiếp cận đối tượng khán giả là sinh viên, học sinh. Ảnh: HHT. |
- Nhiều ý kiến cho rằng chọn đối tượng sinh viên - học sinh để chinh phục là bước đi dễ đạt hiệu quả nhất trong tình hình âm nhạc hiện nay, chị thấy sao?
- Tôi may mắn khi tạo được chút ấn tượng với khán giả qua cuộc thi Vietnam Idol, nhất là các bạn trẻ. Do đó, việc chọn họ làm đối tượng khán giả cho tour diễn là hợp lý. Hơn nữa, học sinh - sinh viên lúc nào cũng là lớp khán giả ủng hộ và đón nhận nồng nhiệt nhất.
Không chỉ có tôi, rất nhiều ca sĩ cũng nhắm đến các bạn học sinh - sinh viên đấy chứ. Cái chính là mình tổ chức chương trình chất lượng thế nào để phục vụ.
- Còn việc chọn cái tên MyIdol là hình thức gợi nhớ ấn tượng cũ hay nhằm khẳng định sự thắng thế của Trà My so với các thí sinh khác từ cuộc thi Vietnam Idol?
- Thật ra, Vietnam Idol chỉ là bước thử nghiệm. Quan trọng là sau đó mình hoạt động thế nào, trong thời gian nào. Mỗi ca sĩ trẻ có quyền chọn cho mình một hướng phát triển khác nhau. Ví dụ như êkíp thực hiện cho tôi sẽ chọn đường đi khác với cách mà công ty Music Faces hỗ trợ Phương Vy.
- Êkíp của chị muốn tên tuổi Trà My trở thành một thương hiệu trong ngành công nghiệp giải trí hiện nay. Điều này tạo áp lực gì cho chị?
- Đó là êkíp chuyên nghiệp và tốt nhất mà tôi có. Với sự trợ sức của họ, tôi khá an tâm cho từng bước đi của mình. Chưa có ca sĩ trẻ nào vừa từ Bắc vào Nam là có ngay một liveshow được đầu tư cẩn thận như thế. Dù có áp lực, nhưng tôi biết đây là cơ hội quý giá cần nắm bắt.
- Đúng là rất quý giá bởi liveshow của chị ngốn đến 150.000 USD, con số quá lớn so với một tên tuổi trẻ. Người ta nói rằng, nếu Trà My không có nhạc sĩ Hà Dũng bên cạnh thì sẽ không có tour diễn vừa qua. Ý kiến của chị thế nào?
- Tôi không phủ nhận công lao của nhạc sĩ Hà Dũng. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, từ cuộc thi Vietnam Idol, đến những ngày khó khăn đầu tiên vào Nam lập nghiệp. Nhưng thực tế, anh cũng chỉ là một cổ đông trong công ty gồm nhiều người. Họ chọn tôi để thực hiện dự án đầu tiên, xây dựng một entertainer (người hoạt động trong ngành giải trí) ở tầm quốc tế.
150.000 USD là số tiền công ty quyết định đầu tư mạnh ngay từ kế hoạch đầu tiên, để đánh tiếng về sự xuất hiện của ca sĩ Trà My. Nó cũng là bước chuẩn bị kỹ càng cho một quá trình dài hơi về sau. Thành công của tôi chắc chắn sẽ giúp ích cho danh tiếng của công ty. Đây là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau.
![]() |
Liveshow MyIdol tại Đà Lạt thu hút gần 25.000 sinh viên, học sinh đến tham dự. Ảnh: K.H. |
- Thế còn nhiều lời đồn về tình cảm giữa chị và nhạc sĩ Hà Dũng thì sao?
- Tôi không phải là trường hợp duy nhất được anh giúp đỡ. Đó là điều vô cùng may mắn cho tôi. Lúc đầu, tôi cũng cảm thấy có chút áp lực về những lời đồn đại. Nhưng rồi tôi nghĩ, cuộc sống là của riêng mình. Khi chấp nhận gia nhập làng giải trí thì sự nổi tiếng sẽ đồng nghĩa với việc đời tư bị soi mói. Tôi càng không thể vì dư luận mà từ bỏ đam mê của mình. Rõ ràng, chính nhờ biết nắm bắt cơ hội được anh Hà Dũng giúp đỡ mà tôi có được những bước phát triển nghề nghiệp trong thời gian qua.
- Thực chất, quan hệ giữa hai người nên gọi là gì?
- Đó là mối quan hệ thầy trò và chỉ đơn thuần là thầy trò. Thật ra, anh Hà Dũng đã quá rộng đường tình ái, đâu cần bỏ ra một số tiền lớn như thế cho một cô gái như tôi.
- Có nhiều nhận xét rằng Trà My ra vẻ "người lớn" hơn nhiều khi chọn hình ảnh gợi cảm trước công chúng. Sao không là lựa chọn khác?
- Tôi luôn phân vân, không biết người khác nhìn mình dưới hình thức nào. Nhờ có êkíp làm việc tư vấn nên tôi mới chọn được hình ảnh năng động, trẻ trung và gợi cảm cho mình. Tôi nghĩ, sự gợi cảm đâu có giới hạn tuổi tác. Nó còn phụ thuộc vào mức độ cảm nhận của mỗi người.
![]() |
Chọn hình ảnh trẻ trung, năng động và gợi cảm. Ảnh: Jundat. |
- Ở tuổi 18, gặp quá nhiều dư luận, thị phi cùng áp lực công việc, chị nhìn cuộc sống thế nào?
- Cuộc sống là một chuỗi dài bất ngờ, có những điều xảy ra vượt khỏi suy nghĩ của mình. Chớp mắt một cái, tôi đã quyết định dời vào Nam, theo đuổi nghề hát. Tôi chỉ biết làm theo lòng say mê hát trước mắt, đâu có lường trước được biết bao khó khăn, chật vật của thời gian đầu. Hay tôi cũng có bao giờ tưởng tượng ra việc bản thân mình làm được tour diễn như vừa rồi. Vì thế, tôi nghiệm ra và nhủ lòng phải biết nắm bắt từng cơ hội tốt đến với mình.
- Nhưng đó cũng là một sự trả giá vì chị không có được cuộc sống tươi trẻ, êm đềm đúng với lứa tuổi của mình. Chị thấy thế nào?
- Sống là được này, mất kia. Tôi mất đi cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng, thoải mái ở Hà Nội cũng như sự tươi trẻ của lứa tuổi 18. Nhưng thay vào đó, tôi có khoảng thời gian để rèn luyện ý chí cho mình từ sớm, giúp tôi thực hiện những hoài bão lớn hơn. Cứ xem như tôi thách đố số phận, để xem khả năng của mình đạt đến đâu.
- Kể cả hy sinh tình cảm riêng tư?
- Hiếm hoi lắm mới có được thời gian rảnh rỗi, tôi dành hết cho gia đình và bạn bè. Sau những giờ phút quá bận rộn với công việc, tôi thích hẹn hò bạn bè tung tăng đâu đấy, ăn nhậu chẳng hạn (cười).
Nhiêu Huy thực hiện