Sài Gòn, mùa mưa thứ hai. Đã một thời gian em chuyển tới mảnh đất này, sau khi để rất nhiều ký ức ở lại Hà Nội, nơi em từng sống gần 20 năm, từng nghĩ là chốn thuộc về của mình. Em chỉ là một người phụ nữ, trải qua tuổi trẻ ở nhiều vùng đất rất xa, không phải như một người khách lữ hành mà như một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường. Em nhận ra giá trị của một con người không nằm trong việc họ đã đi được bao xa, mà ở cách họ nhìn được sâu đến đâu trong thế giới của chính mình.
Em gắn bó với công việc nghiên cứu và giảng dạy, cảm thấy vui khi được truyền đạt những kiến thức mà mình thu nhận được suốt những năm tháng học hành cho nhiều bạn trẻ. Ở họ, em tìm thấy niềm tin và nhiệt huyết mà đôi khi mình đã để lạc mất sau những chuyến đi. Nếu anh là một người phóng khoáng, bao dung, đủ kiên nhẫn để lắng nghe, về những câu chuyện, những chuyến đi, cả sự im lặng trong mỗi con người; em nghĩ chúng ta có thể ngồi lại bên nhau, vào một ngày dịu dàng, hay một khoảnh khắc êm đềm trong gian bếp nhỏ, với mùi bánh mới nướng và vị trà đượm màu thời gian.
Hà Nội vẫn luôn là một phần đặc biệt trong em, nơi chứng kiến em vấp ngã và trưởng thành. Nhưng giờ đây, khi ở Sài Gòn, em hiểu rằng hạnh phúc không gắn với một địa điểm nào mà ở chỗ có một người để đồng hành, để mỗi ngày trôi qua đều trở nên nhẹ nhàng và đáng quý. Còn anh, anh có đang muốn kể những câu chuyện của mình?
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nhiên Trần
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
