Trước đó, người đàn ông này ôm túi xách vào quán và gọi một đĩa cơm, 2 chai bia và 1 gói thuốc lá 555. Sau khi uống hết một chai bia, ông yêu cầu nhân viên phục vụ mở nốt chai còn lại. Nhân viên này vừa quay đi thì tiếng nổ phát ra từ chiếc túi của ông ta. Rất may, những người trong quán không bị thương.
Người đàn ông nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ cho biết, nạn nhân bị đứt lìa chân trái, bàn tay trái; dập nát phổi, bàn tay phải... và chết lúc 12h.
Trong người nạn nhân chỉ có một tờ bạc Campuchia, không có giấy tờ tùy thân nên đến giờ vẫn chưa xác định được lai lịch. Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra vụ việc.
15h30' cùng ngày, ban công tầng 2 nhà số 102/10 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, bất thần đổ sập trong lúc 5 công nhân đang dọn vệ sinh, chuẩn bị sửa nhà. Một người đã kịp nhảy ra ngoài nên chỉ bị thương nhẹ; 3 trong 4 người kẹt lại dưới đống gạch được kéo ra kịp thời và đưa đi cấp cứu. Đến 19h30', công an mới tìm thấy nạn nhân còn lại nhưng đã chết.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)