Tôi cho rằng TP HCM cần phải có nhà hát giao hưởng thì mới tương xứng với thành phố 10 triệu dân này. Biết rằng trường học, bệnh viện rất cần cho nhu cầu cuộc sống con người nhưng nhu cầu về món ăn tinh thần thì cũng quan trọng không kém.
Cho dù chỉ có 10% dân số ưa chuộng nó thì không có nghĩa là chúng ta gạt nó qua bên lề, vì đây là bộ môn nghệ thuật bác học mà cả thế giới văn minh đều ưa chuộng. Cách đây hơn 30 năm dàn nhạc giao hưởng Việt Nam được xếp hạng tầm cỡ của châu Á và trung bình của châu Âu, đó là nhờ sự đầu tư đúng mực của thời bao cấp. Chẳng lẽ hôm nay kinh tế Việt Nam khá hơn trước rất nhiều mà chúng ta lại để thua kém các nước Đông Nam Á, chứ chưa dám so sánh với châu lục.
Nếu là 30 năm trước, tôi cực lực phản đối vì lúc đó Việt Nam còn nghèo đói, phải lo miếng ăn từng bữa. Còn bây giờ là thời điểm chín muồi cho TP HCM xây dựng nhà hát giao hưởng vì có khu đô thị mới Thủ Thiêm, nếu không thực hiện thì sẽ phải đợi đến bao giờ, 20 hay 30 năm nữa sao?
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.