Thanh Vân -
Nói khẽ khàng vì dù Tháng giêng non được tổ chức khá công phu chu đáo, sân khấu Tao Đàn vẫn chỉ loe hoe khán giả ngồi dồn trên những hàng ghế đầu, người trẻ thì chỉ đủ đếm trên một bàn tay. Vắng, có lẽ vì ít người biết đến chương trình (do không quảng cáo trước), cũng có lẽ vì Nàng Thơ vốn "kiêu kỳ": Nếu người yêu thì hãy đến tìm chứ nàng không đi xin lấy tình yêu.
![]() |
Nhạc sĩ Từ Huy ngâm giùm bạn - nhà thơ Hàn Tấn bài thơ "Nghe em hát". Ảnh: A.V. |
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên dẫn khán giả vào đêm thơ nhạc với phong cách hài hước, dí dỏm. Các nhà thơ Dương Xuân Định, Hàn Tấn, Ngọc Hạnh, Nguyễn Xuân Thủy, Trần Thanh Quang, Trần Hữu Lục, Hoàng Trần... đã chân tình tâm sự với khán giả về khoảnh khắc sáng tác nên những bài thơ làm rung động các nhạc sĩ. Để rồi từ đó "thơ nương cánh nhạc", thoát thai ra một đời sống tươi mới khỏe khoắn không kém.
Nhà thơ Trần Hữu Lục trong những lần đi vào rừng Nam Cát Tiên, đi lên bản làng người dân tộc Mường, xúc động trước vẻ kỳ bí, huyền hoặc của văn hóa dân tộc đã viết Vạn Xuân: "Hoàng Thành còn đó Vạn Xuân/ Quá khứ cũng không hóa thành đất/ Di vật cha ông mãi còn thao thức/ Ôi đất nước của buổi bình minh". Nhạc sĩ Kiều Tấn đã đưa vào Vạn Xuân giai điệu vang vọng, rộn ràng mang phong cách ca trù lay động người nghe.
Có bạn trẻ ngồi nghe bài hát Phơi áo (thơ Nguyễn Xuân Thủy, nhạc Kiều Tấn Ninh) phải thốt lên: "Thời đó người ta yêu nhau sao hay quá!". "Nắng mới khô áo em/ Đâu đây mùi hoa bưởi/ Một ngày vui có em/ Có cả vườn hoa trái!". Đến bài Nghe em hát (thơ Hàn Tấn, nhạc Từ Huy), cả khán phòng như lặng đi. Bài thơ hầu như được giữ nguyên, giai điệu đưa vào thơ đẹp và buồn đến lung linh.
Tháng giêng non chỉ diễn ra hơn một giờ, gọn nhưng lắng đọng, và khán giả ra về lòng vẫn còn nuối tiếc. Lâu lâu mới có một chương trình như thế.
Vào 9h sáng 12/2, đúng vào Ngày Thơ, một chương trình kỷ niệm khác được Cung văn hóa lao động TP HCM tổ chức, mang chủ đề Mùa thơ. Đây là cuộc gặp gỡ giữa các nhà thơ Trương Nam Hương, Thanh Tùng, Lam Giang, Thanh Yến, Đoàn Vy, Tôn Nữ Thu Thủy, Nguyễn Vũ Tiềm, Kim Quyên, Hoàng Duyên, Nam Giang, Tố Như... và các nghệ sĩ diễn ngâm như: NSƯT Hồng Vân, Minh Tiến, Lê Vinh, Phan Xuân Thi, Thanh Thủy, và tiếng sáo trúc của NSƯT Bảo Cường...
Vào 20h ngày 12/2 (rằng tháng giêng âm lịch), Hội nhà văn TP HCM và Đài truyền hình TP tổ chức đêm thơ tại Lăng Lê Văn Duyệt (Lăng Ông, Bà Chiểu) với sự tham gia của 12 nhà thơ đã thành danh như: Phạm Thị Ngọc Liên, Chim Trắng, Đặng Nguyệt Anh, Lam Giang, Lê Thị Kim, Tôn Nữ Thu Thủy với các tiết mục diễn ngâm, nhà thơ kể chuyện làm thơ...
Tối cùng ngày, nhóm thơ ĐH Sư phạm và đêm thơ do G.S. Lê Trí Viễn tổ chức sẽ diễn ra tại trường PTTH Nguyễn Khuyến (cơ sở trên đường Cộng Hòa, TP HCM). Đây là chương trình của những người yêu thơ được tổ chức đều đặn 5 năm nay.
Nhìn chung, những hoạt động mừng ngày Thơ Việt Nam năm nay tại TP HCM đều tập trung vào diễn ngâm và thơ - nhạc. Một đặc điểm lớn nữa là vắng hẳn sự tham gia của những cây bút trẻ.