TP HCM độc chiếm đỉnh bảng AFC Cup
LàoTiền đạo Xuân Nam ghi cú đúp, giúp TP HCM hạ chủ nhà Lao FC 2-0, ở lượt thứ ba vòng bảng AFC Cup 2020, tối 10/3.
-
90'+4
Hết giờ
Cú sút phạt chệch khung thành của Vũ Anh Tuấn là tình huống cuối cùng trận đấu. TP HCM thắng chủ nhà Lao FC 2-0 và vươn lên đỉnh bảng F.
-
90'
Xuân Nam nâng tỷ số lên 2-0
Hậu vệ Ngô Tùng Quốc phất bóng chéo sân cho tiền vệ Công Hiển xốc vào cấm địa. Công Hiển căng ngang cho Xuân Nam khống chế rồi đặt lòng về góc xa. Ba điểm nằm gọn trong tay đội khách TP HCM.
-
89'
TP HCM thay người cuối cùng
Trung vệ Hữu Tuấn vào thay tiền vệ Hoàng Thịnh.
-
87'
Công Phượng 'làm xiếc'
Tiền đạo Công Phượng liên tục xử lý khéo léo, vượt qua hậu vệ chủ nhà ở cánh trái. Nỗ lực của Công Phượng giúp TP HCM kéo dài thời gian.
-
83'
Viết Phú vừa treo bóng nguy hiểm, buộc thủ môn Lao FC phải lao ra đấm bóng. TP HCM đang nỗ lực tranh chấp từ xa, không cho đối thủ phát triển bóng.
-
78'
Xuân Nam lại dứt điểm
Từ quả phất bóng của Anh Tuấn, TP HCM chiếm bóng hai. Xuân Nam đón bóng rồi vuốt từ xa. Lần này bóng không đi tới khung thành.
-
Xuân Nam giải cứu TP HCM hai trận liên tiếp. Ảnh: Cao Toàn.
-
72'
Xuân Nam mở tỷ số
Tận dụng sai lầm của trung vệ Kawakami, Xuân Nam cướp bóng trong cấm địa. Anh dấn một nhịp rồi sút căng bằng chân trái. Bóng đi hiểm, trúng mép dưới xà ngang khiến thủ môn Soukthavy không thể cứu thua.
-
66'
Sau 2/3 thời gian, TP HCM vẫn áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng (71% so với 29%) và số pha dứt điểm (7 so với 3). Nhưng đội khách vẫn chưa thể ghi bàn.
-
61'
TP HCM thay người thứ hai
Amido Balde rời sân nhường chỗ cho Xuân Nam. Xuân Nam từng thi đấu tại Lào cho Vientiane.
Sau hai lượt đầu tiên ở bảng F, TP HCM đang dẫn đầu với bốn điểm, trong khi Lao Toyota tay trắng. Đội bóng của Lào có bốn ngoại binh gồm hai tiền đạo Laercio (Brazil), Goran Jerkovic (Pháp) và hai trung vệ Youssouf Bamba (Bờ biển Ngà), Norihiro Kawakami (Nhật Bản). Tuy nhiên, lực lượng nội binh kém chất lượng khiến đội bóng này không có sức mạnh đồng đều. Thầy trò HLV Jun Fukuda vì thế thua Hougang United 1-3 ngay trên sân nhà và bại trận 2-3 trước Yangon United.
Công Phượng đã ghi bàn ở cả hai trận AFC Cup mùa này. Ảnh: Lâm Thỏa.
Việc phải thi đấu tại sân vận động quốc gia Lào không khán giả, do ảnh hưởng của Covid-19, cũng sẽ khiến đội chủ nhà không có được nguồn cảm hứng từ các khán đài. Tuy nhiên, đội trưởng Phi Sơn của TP HCM vẫn cảnh giác. "Chúng tôi tôn trọng và đánh giá cao đối thủ, nhất là khi họ có nhiều ngoại binh hơn. Chúng tôi luôn xác định mỗi trận đấu như một trận chung kết, phải chơi hết mình mới có thể giành chiến thắng".
TP HCM đã có bước chạy đà hoàn hảo khi vừa thắng ngược Quảng Nam 3-1 ở vòng 1 V-League 2020 cuối tuần trước. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Công Phượng và Phi Sơn chắc chắn sẽ có nhiều đất diễn, như cách họ đã thể hiện trong trận thắng Hougang United.
Nếu giành ba điểm, cơ hội đi tiếp sẽ trở nên sáng sủa với TP HCM vì ở ba lượt cuối, họ đều được thi đấu trên sân nhà.
Quang Dũng - Xuân Bình