Tại công trình lắp đặt hệ thống cấp nước trên đường Kha Vạn Cân (Thủ Đức) do Công ty Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước thi công, còn nhiều hầm hố ngập nước, không rào chắn nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông vào lúc chiều tối. Cho đến 21/1, phía trước trạm y tế phường Hiệp Bình Chánh vẫn còn bị đào một hố lớn gây cản trở lưu thông.
Công trình xây dựng ống cấp nước trên đường Chợ Lớn (quận 6) do Công ty Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại thực hiện cũng bê bối không kém. Trong ngày 20/1, đơn vị thi công còn đào xới mặt đường, bụi bay mù mịt mỗi khi có xe chạy qua. Tuyến đường Chợ Lớn lẽ ra phải bàn giao mặt bằng trước 15/12/2002 để Công ty Xây dựng và phát triển kinh tế quận 6 trải bêtông nhựa nóng đúng kế hoạch nhằm đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán. Thế nhưng đến nay tuyến đường vẫn còn nham nhở.
Công trình làm cống thoát nước trên đường Bình Quới tuy đã ngưng hoạt động, nhưng dọc tuyến là những hố voi, bụi bay mù trời. Nằm ven đường là vật tư, bêtông, cột điện bị bỏ lung tung. Các hố ga không nắp đã trở thành bẫy đối với người lưu thông. Phía trước nhiều con hẻm vẫn còn những hố ngập nước, bùn lầy lội, người dân phải cắm cọc và cột vải trắng để báo hiệu người đi đường...
(Theo Tuổi Trẻ)