Năm 1992, UBND TP HCM và UBND huyện Bình Chánh đã có thông báo giải tỏa mặt bằng để thi công cầu, mở rộng quốc lộ 50. Theo đó, mỗi bên đường sẽ được nới rộng ra 15 m. Sau khi nhận được thông báo, phần lớn các gia đình đã tạm gác việc kinh doanh buôn bán, tự giác tháo dỡ nhà cửa để đơn vị thi công sớm có mặt bằng. Tuy nhiên, trong khi nhiều hộ khác bị giải tỏa trắng, thì tiệm vàng Như Thụy cách đường 2 m vẫn đứng nguyên và hai căn nhà của một chủ nhà máy xát lúa dù cách đường 1-2 m không hề suy chuyển.
Ngoài ra, còn một số gia đình nhà ở cận đường trong phạm vi 15 m vẫn chưa di dời. Điều trớ trêu là khi thực hiện đơn giá đền bù, Công ty Đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 (Công ty 584) và Ban giải tỏa đền bù (GTĐB) chỉ căn cứ vào hiện trạng thực tế. Những gia đình tự giác chấp hành lệnh giải tỏa lại bị áp giá theo diện đất trống với giá đều bù 75.000 đồng/m2. Ngược lại, các hộ chần chừ chưa tháo dỡ lại được tính theo đất có nhà ở với mức giá lên đến 750.000 đồng/m2.
Theo ông Mai Quốc Bình, Ủy viên UBND TP HCM, việc đền bù đất tại cầu Ông Thìn đã không tuân thủ đúng tinh thần "chủ đầu tư và người dân tự nguyện thương lượng giá”. Trước việc đã rồi, Công ty 584 cùng ban GTĐB lại “bí mật” đến các gia đình thương lượng hỗ trợ thêm tiền. Điều này đã gây ra dư luận không tốt trong nhân dân.
Một số hộ dân trong khu vực giải tỏa còn cho biết giá đền bù, hỗ trợ chênh lệch được thực hiện rất khó hiểu. Khi giá đất trên thị trường là 500 nghìn đồng/m2 thì UBND xã chỉ quy định giá chuyển quyền sử dụng đất có 250 nghìn/m2. Ông Đỗ Quốc Túy, Giám đốc Công ty 584, cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do Ban GTĐB, huyện Bình Chánh thiếu năng lực không xác định đúng ngay từ đầu. Số tiền đền bù dự kiến ban đầu là 3,8 tỷ nay đã tăng lên 5,3 tỷ đồng”.
(Theo SGGP, 23/4)