Đồng bọn của Mười lùn khá đông, trong đó có hai đệ tử lúc nào cũng sát cánh bên thủ lĩnh là Nguyễn Thanh Tùng (Tùng nam, 27 tuổi) và Trần Hữu Lợi (Lợi gai, 30 tuổi). Cả ba tên đều có tiền án tiền sự, riêng Mười lùn đã 4 lần bị bắt và xử lý về các hành vi bạo ngược. Tháng 5/2000, hắn bị Công an huyện Bình Chánh bắt về việc tổ chức trường gà và bị phạt hành chính, nhưng đến cuối 2000, lại tiếp tục mở trường gà trái phép, thu lời mỗi ngày vài trăm nghìn đồng. Khi cảnh sát khu vực đến làm phận sự, hắn chẳng những không sợ mà ngang nhiên chửi bới, thách thức và hăm dọa sẽ đâm chém cho tàn phế nếu cản trở hoạt động của hắn.
Cuối tháng 12/2000, nghe tin hai quán Kim Loan và Băng Nga gây gổ với nhau, ba tên Mười lùn, Tùng nam, Lợi gai liền tới phá phách, kẹp cổ chủ quán Kim Loan bắt phải nộp phạt 2 triệu đồng về tội... làm mất trật tự công cộng. Chủ quán "hoãn binh" và phải lần thứ 4 lần mò tới, Kim Loan mới chi 500.000 đồng. Không thỏa mãn, Lợi gai cầm xấp tiền ném trả rồi chửi bới, đá đổ các chậu cảnh, bàn ghế và dọa kéo sập quán nếu họ không nộp tiền. Sợ hãi, hôm sau đích thân chủ quán phải cống nạp đủ số tiền cho bọn Mười lùn.
Các vụ việc tương tự cũng xảy ra với quán nhậu Tình Cờ, Tư Quang, Hồng Oanh, Thanh Thanh, Anh Tú... Nhiều vị khách đến ăn vừa bị đòn oan, vừa phải nộp tiền bồi thường. Có lần công an xã tới dẹp bọn gây rối đã phải nổ súng chỉ thiên, chúng mới bỏ đi. Với bản tính côn đồ, liều lĩnh, bọn này đã nổi lên thành nhóm bảo kê, chuyên đi đâm thuê, chém mướn, đòi nợ và phạt vạ các quán bia, cà phê ở huyện Bình Chánh, với giá mỗi lần ra quân từ 5 đến 7 triệu đồng...
Nạn giang hồ, cát cứ ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh hoành hành công khai suốt năm 2000 đến nay, là nỗi ám ảnh của các quán xá và nhân dân, thế nhưng đến nay, Công an huyện Bình Chánh vẫn chưa có giải pháp hiệu quả nào.
(Theo CA TPHCM, 19/6)