![]() |
Cassano (phải) tranh bóng với Jorge Samuel của Udinese. |
Với sự trở lại rực sáng của Totti, một trong những nhà đạo diễn lối chơi hay nhất châu Âu hiện nay, đội bóng thành Rome cuối cùng đã chứng tỏ mình vẫn là ứng cử viên cho danh hiệu scudetto mùa này. Tiền đạo Vincenzo Montella - cùng với Totti và Cassano tạo nên bộ ba tấn công của Roma - mở tỷ số ở phút 24. Anh tung cú sút rất căng, sau khi nỗ lực đột phá. Bóng chạm chân hậu vệ lão tướng Nestor Sensini, và đổi hướng khiến cho thủ môn Morgan De Sanctis không kịp trở tay.
Ngay sau đó, đội trưởng Totti đã ghi bàn nếu anh bình tĩnh kết thúc hơn là chuyền cho Montella ở vị trí không thuận lợi. Tận dụng sự hoang phí các cơ hội của đội chủ nhà, Udinese cân bằng tỷ số ở phút 59. Thêm một lần nữa cú chạm bóng của Sensini đưa bóng đi thẳng vào khung thành, nhưng lần này là của thủ môn Roma - Antonioli. Hậu vệ người Argentina đã kịp thò đầu gối ra đón trúng cú sút phạt của đồng đội, chuộc lại sai lầm của mình khi trước.
AS Roma phản ứng tức thì, nhưng cú tung người móc bóng dũng cảm của Totti đã không thể thắng được pha cứu thua xuất thần của thủ môn De Sanctis. Cú sút bồi của Cassano lại khiến bóng đi ra ngoài khung thành. Mặc dù có nhiều triển vọng, nhưng cầu thủ trẻ này vẫn tỏ ra còn non nớt. Phong độ của anh lên xuống thất thường, và điều đó khiến Cassano phải rời sân nhường chỗ cho Gabriel Batistuta ở phút 73. Chỉ năm phút sau khi vào thay người, Batistuta đánh đầu tung lưới Udinese, lấy lại ưu thế dẫn bàn cho đội chủ nhà. Quả phạt trực tiếp của Montella tạo điều kiện cho tiền đạo Argentina ghi bàn đầu tiên trong mùa giải. Thế nhưng Totti mới là người hùng thật sự của trận đấu. Trong 10 phút cuối, anh biến cả hai cơ hội thành bàn thắng vào các phút 81 và 90, làm hài lòng Ban lãnh đạo cũng như các cổ động viên trên sân Olimpico. Như vậy tuyển thủ quốc gia Italy đã ghi 5 bàn thắng chỉ trong hai trận ra quân, giúp Roma giành thắng lợi thứ hai tại Serie A kể từ đầu mùa.
Trận đấu sớm khác của vòng 4 Serie A, cũng diễn ra đêm thứ bảy, giữa Reggina và Brescia kết thúc với tỷ số hoà 2-2 trên sân Granillo. Đó là một trận đấu hấp dẫn, cho dù cả hai đều không phải là những đội bóng tên tuổi.Cả hai bên đều xứng đáng giành ba điểm, nhưng Brescia có lẽ tỏ ra thất vọng hơn đội chủ nhà. Họ đã dẫn trước 2-1 cho tới phút 80, khi pha sút phạt chân trái siêu đẳng của Nakamura mang về cho Reggina một điểm. Đội khách Brescia ghi bàn trước ở phút 11, từ cú sút của cầu thủ người Ghana - Appiah. Chơi xuất sắc, nhưng 30 phút sau, cầu thủ này bị đau khi va chạm với đối phương, buộc phải rời sân. Đội chủ nhà gia tăng sức tấn công, và Stankevicus cân bằng tỷ số phút 43. Chỉ bốn phút sau, Brescia đã giành lại lợi thế dẫn bàn. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền khi Vargas bị đốn ngã sau pha đá phạt của Roberto Baggio, và Baggio đã không bỏ lỡ cơ hội. Kể từ thời điểm đó, thế trận hoàn toàn thuộc về Reggina. Đội khách chơi phản công không hiệu quả, và để chiến thắng tuột khỏi tay khi trận đấu chỉ còn 10 phút.
Lê Trần