![]() |
Carrick để lại một khoảng trống thực sự trong đội ngũ Tottenham hiện nay. Ảnh: Getty Images |
Ý thức được Carrick sẽ là siêu sao sáng giá trong vài năm tới, HLV Martin Jol đã thuyết phục Tottenham phá vỡ nguyên tắc về lương trần và các khoản hậu đãi khác, với hy vọng có được lòng trung thành của cựu tiền vệ West Ham. Nhưng những gì mà ông nhận được chỉ là cái lắc đầu quầy quậy từ tuyển thủ Anh 25 tuổi nói trên. Thái độ kiên quyết muốn ra đi của Carrick buộc Totteham phải ngồi vào bàn đàm phán với MU và cuối cùng là chấp nhận cái giá 18,6 triệu bảng mà hai bên thống nhất. Nhà cầm quân người Hà Lan không giấu được sự cay đắng khi để mất người học trò cưng: "Carrick nói rằng cậu ấy không quên những gì Tottenham đã mang lại cho mình nhưng cậu ấy muốn ra đi, đến một CLB lớn hơn. Chúng tôi chẳng còn cách nào khác phải tôn trọng quyết định của Carrick".
Trong đội hình chính của CLB chủ sân White Hart Lane hiện tại, chỉ mình Teemu Tainio đủ khả năng thay thế vai trò của Carrick để lại. Cầu thủ người Phần Lan này đã chơi xuất sắc và ghi cả hai bàn giúp Tottenham hạ Inter 2-1 trong trận giao hữu hôm qua. Nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu chỉ trông cậy vào một mình Tainio để gánh vác tuyến giữa trong bối cảnh CLB phải chinh chiến trên nhiều mặt trận, đặc biệt là giải Ngoại hạng và Cup UEFA. Thực ra Martin Jol cũng đã tính đến phương án dự phòng cho Carrick. Cuối kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, ông mua Danny Murphy, một cựu cầu thủ Liverpool. Tiền vệ trung tâm người Bờ Biển Ngà, Didier Zokora cũng gia nhập Tottenham đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Nhưng Murphy đã không còn phong độ đỉnh cao, còn Zokora thì cần có thời gian để hòa nhập và chứng tỏ khả năng.
![]() |
Tainio là sự lựa chọn đáng tin cậy duy nhất của Spurs sau khi Carrick ra đi. |
Trớ trêu thay, chính hai bản hợp đồng nói trên lại đẩy Tottenham vào cảnh "dở khóc dở cười" như hiện tại, khi họ vừa thừa người ở trung tâm hàng tiền vệ nhưng lại thiếu một cầu thủ có đẳng cấp như Carrick. Khổ một nỗi là ngân sách chuyển nhượng còn lại sau thương vụ mua Berbatov (10,9 triệu bảng) được CLB ưu tiên cho việc tậu thêm một cầu thủ đá cánh. Mục tiêu mà họ nhắm đến là Stewart Downing sau khi "vồ" hụt Damien Duff của Chelsea. Nhưng để thực hiện được mục tiêu trên là điều không dễ dàng bởi Middlesbrough không muốn mất tài năng của mình và chỉ giải phóng hợp đồng cho Downing nếu được trả giá cao. Ngoài ra, Liverpool cũng muốn mua tuyển thủ Anh này để thay Kewell.
HLV Martin Jol cũng gặp khó khăn về giá cả khi muốn tăng cường sức tấn công biên cho đội hình hiện tại bằng Pascal Chimbonda. Lời đề nghị trị giá 3.5 triệu bảng mà phía Tottenham đưa ra đã bị Wigan từ chối thẳng thừng, họ đòi 6 triệu bảng mới chịu nhả tuyển thủ Pháp vừa trở về từ World Cup 2006.
Chưa hết lo lắng với sự ra đi của Carrick và những khó khăn trên thị trường chuyển nhượng, Jol và các cộng sự trong ban huấn luyện tiếp tục đau đầu với tình hình chấn thương của thủ quân Ledley King. Kết quả chụp cắt lớp lần ba cho thấy vết rạn xương đầu gối của hậu vệ này tiến triển rất chậm và chỉ có thể bình phục khi mùa giải mới đi được vài vòng đấu. Sự cố này buộc Tottenham phải giữ lại Gardner và Davenport, 2 trung vệ mà họ đã tính bán tống bán tháo. Chiến lược gia người Hà Lan lo ngại thấy rõ: "Chỉ cần Gardner hoặc Davenport bị chấn thương hoặc không đủ thể lực, hàng thủ của chúng tôi ngay lập tức sẽ có vấn đề".
![]() |
HLV Martin Jol không khỏi đau đầu khi nghĩ về bài toán lực lượng. Ảnh: GG2 |
Tuy nhiên, những lo âu của Martin Jol cũng được cởi bỏ ít nhiều sau khi ông chứng kiến các học trò đánh bại Inter ngày hôm qua, trong trận giao hữu. Tainio mở tỷ số một cách khá may mắn bằng cú sút đập chân hậu vệ đối phương ở phút 38. Nỗ lực của Inter chỉ dừng lại ở bàn san bằng cách biệt 1-1 của Martins. Thắng lợi 2-1 được ấn định cho Tottenham khi Tainio có màn solo từ giữa sân rồi dứt điểm khéo léo, tung lưới đội khách.
Quang Minh