![]() |
Tottenham đang có những bước tiến thực sự đáng nể sau khi thay HLV. Ảnh: AP. |
Darren Bent là người ghi cả hai bàn, trong thế bị chủ nhà Man City dẫn trước, mang lại chiến thắng 2-1 cho Tottenham. Ba điểm có được tối qua giúp "Gà Trống" leo lên vị trí thứ 16 bảng xếp hạng, bằng điểm với ba đội đứng ngay sau là Wigan, Newcastle và Sunderland nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Đây là trận đấu thứ năm của HLV Harry Redknapp ở Tottenham và cũng từng ấy trận đội bóng này bất bại (thắng bốn, hòa một).
Vòng 12 |
Thứ bảy, 8/11 Arsenal v MU 2-1 (Nasri 22' & 48' - Rafael 90') Hull v Bolton 0-1 (Taylor 50') Liverpool v West Brom 3-0 (Keane 34' & 43', Arbeloa 90') Sunderland v Portsmouth 1-2 (Cisse 4' - Belhadj 51', Defoe 90+1' pen) West Ham v Everton 1-3 (Collison 63' - Lescott 83', Saha 85' & 87') Wigan v Stoke 0-0 Chủ nhật, 9/11 |
* Lịch đấu, kết quả / Bảng điểm, danh sách ghi bàn |
Cách đây 6 tuần, HLV Redknapp từng đến sân Manchester of City để rồi phải nhận nỗi đau lớn. Đội bóng ông dẫn dắt khi đó là Portsmouth đã thua thảm Man City với tỷ số khó tin 0-6. Và tối qua, tưởng như nỗi buồn lại vây lấy nhà cầm quân nhiều tuổi thứ hai ở Ngoại hạng khi quay lại thành Manchester. Phút 15, Man City có bàn vượt lên dẫn trước 1-0. Robinho phát động tấn công rồi chính anh là người ghi bàn, sau khi băng vào cấm địa dứt điểm bồi quả sút bị phá ra của Darius Vassell.
Trước đó, thế trận diễn ra không quá thiên lệch. Tottenham tạo được cơ hội đầu tiên. Nhưng cú sút khá kỹ thuật của Luka Modric trong cấm địa đã bị thủ thành Joe Hart kịp tung người đẩy bóng ra.
Sau khi tỷ số được mở, Man City có tâm lý thoải mái nên thế trận cũng theo đó mà sáng sủa hơn lên. Đội khách trong khi đó thoáng có chút tỏ ra bối rối. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xảy đến ở phút 26 khiến mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Tiền vệ Fernandes của đội chủ nhà bị truất quyền thi đấu vì thẻ đỏ gián tiếp sau những pha vào bóng nguy hiểm liên tiếp.
Chơi thiếu người, Man City nhanh chóng đánh mất thế trận. Hậu quả là chỉ ba phút sau họ để Tottenham gỡ hòa 1-1. Người ghi bàn trong tình huống này là Darren Bent, nhưng "công" lớn thuộc về thủ quân của Man City, Richard Dunne, khi phá bóng hụt, mở đường cho tiền đạo đội khách thoát xuống làm bàn.
![]() |
Man City tự xô mình ngã, dù có được bàn thắng trước. Thất bại tối qua khiến họ tiếp tục lùi sâu xuống dưới. Ảnh: Reuters. |
Cảm nhận được điểm yếu của đội nhà, vài phút sau bàn thua HLV Mark Huges đành hy sinh tiền đạo Vassell để tăng cường kinh nghiệm và chất thép của Hamann cho tuyến giữa nhằm củng cố thế trận. Tuy nhiên, toan tính đó cũng không thể phát huy hết tác dụng trước một Tottenham có chuyên môn tốt, được chơi hơn người lại có tinh thần phấn chấn. Sóng gió vẫn liên tiếp đổ lên khung thành đội chủ nhà, đến phút 64 thì biến thành lợi thế cụ thể cho đội khách. Từ đường chuyền dài của Jermaine Jenas, Bent khống chế rồi dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Tottenham.
Đây cũng chính là kết quả cuối cùng, nhưng trước khi trận đấu kết thúc còn có nhiều diễn biến khác xảy ra. Mỗi đội bị truất quyền thi đấu một cầu thủ. Bên phía chủ nhà là thủ quân Dunne, ở phút 83, sau pha phạm lỗi với người hùng của đội khách - Bent. Chừng 6 phút sau, đến lượt Assou-Ekotto của Tottenham nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng ác ý với Pablo Zabaleta.
Đội hình thi đấu
Man City: Hart, Zabaleta, Richards, Dunne, Garrido, Wright-Phillips, Ireland, Fernandes, Vassell (Hamann 31), Robinho, Mwaruwari.
Dự bị không được sử dụng: Schmeichel, Onuoha, Elano, Jo, Evans, Ben-Haim.
Thẻ đỏ: Fernandes (26), Dunne (83).
Bàn thắng: Robinho 16.
Tottenham: Gomes, Corluka, Woodgate, King, Assou-Ekotto, Bentley, Huddlestone, Zokora, Jenas, Modric (Lennon 71), Bent.
Dự bị không được sử dụng: Cesar, Hutton, Pavlyuchenko, Campbell, Dawson, O'Hara.
Thẻ đỏ: Assou-Ekotto (89).
Bàn thắng: Bent 29, 64.
Ngoại hạng Anh mùa 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hà Uyên