Trận đá muộn nhất vòng 20 Ngoại hạng Anh là một bữa tiệc bàn thắng đúng nghĩa trong ngày đầu tiên của năm mới 2015, với tám bàn thắng được ghi, nhiều cơ hội ăn bàn và có thừa những tình huống tranh chấp quyết liệt.
![top-6438-1420160419.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2015/01/02/top-6438-1420160419.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AZIYn3gB1jXgJu5Y-m0YVA)
Chelsea chiến bại trong trận đấu mà họ thua kém Tottenham (áo trắng) về mọi mặt, từ tốc độ, ý chí đến khả năng tận dụng thời cơ. Ảnh: AFP.
Nhưng trong bữa tiệc ấy, chỉ có phía chủ nhà vui mừng khi đội của họ chơi hay hơn và xứng đáng giành trọn ba điểm. Còn Chelsea thì ra về trong tê tái và nhìn thấy khoảng cách điểm số giữa ngôi đầu vốn thuộc về họ từ đầu mùa đã bị san lấp. Ở trận đấu trước đó Man City thắng Sunderland 3-2 và vươn lên có cùng 46 điểm, cùng hiệu số bàn thắng thua (+25), cùng số bàn thắng ghi được (44) chỉ xếp sau Chelsea theo thứ tự alphabet.
Nhìn lại 90 phút tranh tài ở White Hart Lane hôm qua, Chelsea sẽ phải tự trách bản thân. Bàn mở tỷ số của Diego Costa sau pha phối hợp với Oscar từ phút 18 không được đội khách tận dụng, làm bàn đạp để hướng đến một chiến thắng trên sân khách, mà dường như còn khiến các đồng đội ở hàng thủ chơi chủ quan hơn, để rồi trả giá đắt.
Harry Kane - chân sút đang đạt phong độ rất cao với 15 bàn ghi được trên mọi mặt trận từ đầu mùa - đã trừng phạt sự chủ quan ấy bằng tình huống solo ngoạn mục, để gỡ hòa ngay phút 30. Bàn gỡ khiến Chelsea lúng túng và thủng lưới liên tiếp thêm hai bàn chỉ trong ít phút cuối cùng hiệp một. Danny Rose tận dụng cú sút dội cột dọc của đồng đội Chadli để đệm bóng dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 44, trước khi Gary Cahill phạm lỗi với Kane, biếu Tottenham quả phạt đền mà Townsend thoải mái hạ Courtois nới rộng cách biệt lên hai bàn.
Khi Chelsea còn chưa kịp bốc lên để rút ngắn cách biệt sau giờ giải lao, họ lại bị Tottenham dội tiếp cho một gáo nước lạnh, với tình huống Chadli dọn cỗ cho Kane dứt điểm chân trái, nâng tỷ số lên 4-1. Nỗ lực của Hazard giúp Chelsea rút ngắn cách biệt khi đồng hồ điểm phút 60. Nhưng Tottenham lại nâng tỷ số lên 5-2 sau đó 18 phút, với pha làm bàn của Chadli.
Chelsea gần như tê liệt sau bàn thua thứ năm này và chỉ gỡ thêm được một bàn nhờ công John Terry khi lên tham gia một tình huống cố định ở phút 87.
Linh Linh