From: huy vo
Sent: Friday, February 20, 2009 10:04 PM
Subject: Hồi âm bài viết "Vợ cầm dao giết chồng"
Chào bạn,
Tôi hơi khó hiểu bài viết của bạn. Lúc thì bạn nói vợ bạn bu lu ba loa với bố mẹ cô ấy, lúc bạn lại nói bố mẹ vợ bạn ly dị khi cô ấy còn nhỏ. Vậy phải hiểu thế nào đây? Tôi thấy bạn chê vợ bạn hơi nhiều... Vậy ngày xưa lý do gì bạn chọn cô ấy, một sai lầm chăng?
Tôi nghĩ chắc bạn không thể lầm hết những gì bạn nêu ra được. Còn nếu bạn đã biết và đã chọn thì coi như bạn đã chấp nhận từ đầu, cố đấm ăn xôi, thôi thì lỡ rồi, phóng lao phải theo lao, cho nó trọn đạo, con bạn lại không phải thiếu tình thương bố mẹ. Coi như bạn hy sinh đời bố cũng cố đời con vậy.
Còn việc cô ấy cầm dao dọa bạn nhiều lần, nhưng chưa chém bạn nhát nào, theo tôi thì cô ấy không dám chém bạn đâu. Vì nếu dám thì cô ấy đã chém rồi. Và tốt nhất là bạn đừng chọc giận cô ấy, lúc nào hai người giận quá thì bạn nên tìm chỗ né tránh, khi nào nguôi ngoai thì hãy về.
Cố gắng nha bạn!
Hesman