From: Binh Binh
Sent: Monday, November 24, 2008 10:32 AM
Subject: Ban that nhe da!
Tôi đã đọc những lời tâm sự của bạn, tôi rất cảm thông với bạn, nhưng bạn là một cô gái thật "nhẹ dạ". Việc quan trọng cả đời của mình mà bạn không xem xét tìm hiểu kỹ trong khi đó bạn có rất nhiều cơ hội để kiểm tra những lời bạn trai của bạn.
Bạn trai của bạn làm cùng phòng không lẽ bạn không hiểu một chút nào đó về hoàn cảnh của anh ta sao? Nhưng bây giờ bạn không thể thay đổi gì việc này. Tôi nghĩ rằng trong quan hệ của bạn với anh ta, bạn đã quá phụ thuộc vào một điều gì đó vì vậy anh ta đã lợi dụng bạn, coi thường bạn mà bằng chứng là việc đến bây giờ anh ta vẫn nhắn tin "khiêu khích" bạn.
Bạn không nên có ý nghĩ sẽ gặp vợ anh ta để kể hết mọi chuyện vì vợ anh ta sẽ không tin bạn. Vì rất khó tin, trong suốt hai năm bạn quan hệ với anh ta mà bạn không hề tìm hiểu hư thực đến đâu mà chỉ tin lời anh ta nói. Bạn biết anh ta đã có vợ con vậy mà cũng không tỉnh táo.
Bạn hãy xin chuyển cơ quan và quên anh ta, lấy đó như một bài học cho mình. Bạn cần phải sống lý bản lĩnh hơn. Cuộc sống vẫn có nhiều người đàn ông tốt.
Chào bạn! Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và tìm được người đàn ông của mình.