"Bóng đá luôn là vậy", Torres phát biểu sau trận. "Chúng tôi tôn trọng Barca và biết rằng họ là đội bóng mạnh nhất thế giới. Nhưng đội chơi hay hơn không phải lúc nào cũng chiến thắng".
Torres tin rằng Chelsea thắng xứng đáng vì biết người biết ta, còn Barca thua vì không biết cách tận dụng số cơ hội họ có. |
Trong trận lượt về bán kết hôm qua, Barca vẫn là đội chơi áp đảo từ đầu đến cuối. Sự chênh lệch về thế trận đó, giống hệt trận lượt đi ở Stamford Brdige, thể hiện rõ nét qua các con số thống kê. Barca chiếm tới 72% thời lượng kiểm soát bóng, sút 17 cú và được hưởng tới 10 quả phạt góc (trận lượt đi là 72%, 19 cú sút và 8 quả phạt góc). Chelsea chỉ sút 7 cú và một lần duy nhất hưởng phạt góc.
Tuy nhiên, sự áp đảo đó một lần nữa trở nên vô nghĩa khi Barca không tận dụng hết những cơ hội mà họ tạo ra, trong khi Chelsea tiếp tục trung thành với chiến thuật phòng ngự đổ bê tông và vẫn lợi hại ở các tình huống phản công. Điển hình là tình huống Torres một mình nhận bóng khi còn chưa vượt qua vạch vôi giữa sân, băng xuống dễ dàng lừa qua cả Valdes rồi ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 92 (xem clip).
Trong mắt một bộ phận giới chuyên môn, cách chơi của Chelsea là xấu xí và phản bóng đá, thất bại của Barca vì thế xứng đáng được cảm thông. Nhưng Torres bác bỏ quan điểm đó và cho rằng đội bóng xứ Catalan chỉ có thể tự trách bản thân.
"Cách chơi của Chelsea có thể không phải là đẹp nhất, nhưng chúng tôi biết mình phải làm gì khi đối đầu với Barca. Chelsea đã sử dụng hiệu quả những vũ khí chúng tôi có và đạt hiệu quả tối đa trong cả hai lượt trận. Tại Nou Camp, Barca đã có rất nhiều cơ hội, nhưng họ không tận dụng được. Thế rồi, Chelsea bỗng thấy tia sáng hy vọng với pha làm bàn của Ramires".
Phương Minh