Cho đến phút 75, tỷ số trên sân Stamford Bridge vẫn là 1-1 và không ít fan Chelsea vẫn lo ngại trước nguy cơ đội nhà bị Arsenal vượt lên chiếm vị trí thứ ba, hoặc chí ít san bằng mọi khác biệt về điểm cũng như các chỉ số phụ khác để buộc hai đội phải đá play-off phân định ba tư. Tuy nhiên, mối lo đó được xua đi ngay sau tình huống lập công của Torres.
Torres không có phong độ tốt tại Ngoại hạng Anh với lần gần nhất lập công diễn ra từ hôm 23/12 - bàn mở tỷ số trận Chelsea thắng Aston Villa 8-0. Nhưng tại Europa League, chân sút người Tây Ban Nha đã thi đấu rất tốt và lấy lại duyên làm bàn với sáu lần lập công trong đó có tình huống mở tỷ số trận chung kết thắng Benfica 2-1 cách đây năm ngày.
![Torres-Chelsea-v-everton-jpg[1390049927]](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/05/20/Torres-Chelsea-v-everton-jpg-1369005379.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qzmGoGMM02PD4iEKYjo8sw)
Sự hưng phấn từ đấu trường châu Âu đó có lẽ đã truyền cảm hứng để Torres tỏa sáng trước Everton hôm qua. Chỉ là một tình huống băng vào dứt điểm cận thành đơn giản từ đường kiến tạo của Moses ở phút 76, nhưng đó là pha làm bàn khép lại chuỗi 1179 phút kéo dài qua 21 trận đấu Torres tịt ngòi tại sân chơi Ngoại hạng Anh (xem clip).
Trước tình huống lập công này của tiền đạo người Tây Ban Nha, Chelsea chơi tốt nhưng không thể tạo khác biệt trước một Everton đặt mục tiêu chiến thắng để lập kỷ lục về điểm số (66 điểm) của riêng họ.
Đội bóng của Rafa Benitez khởi đầu ấn tượng và mở tỷ số từ phút 7. Demba Ba sút căng sau tình huống phối hợp với Mata và Oscar. Thủ môn Howard bắt không dính bóng để Mata ập vào sút bồi. Nhưng Everton đáp trả nhanh chóng và chỉ phải đợi tới phút 14 để gỡ hòa. David Luiz lao ra để chặn một đường chuyền, nhưng lại để mất bóng và Naismith tận dụng triệt để thời cơ đó để lốp bóng đẹp mắt đánh bại một Petr Cech lỡ băng lên hơi cao.
Everton thậm chí suýt vượt lên dẫn bàn không lâu sau đó với tình huống cựu cầu thủ MU Gibson sút bóng dội cột dọc, đập vào đầu Cech rồi dội cột dọc một lần nữa.
Trong thế trận mở, hai đội sau đó có hàng loạt tình huống ăn miếng trả miếng và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, chỉ mình Chelsea thành công với tình huống chớp thời cơ của Torres để giành phần thắng 2-1.
![Moyes-jpg_1369005341[1390049927].jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/05/20/Moyes-jpg-1369005341-1369006172.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hXBl59CPT1jYj9r1doRJ6g)
Kết quả này đồng nghĩa với việc Chelsea vẫn trụ lại vị trí thứ ba và giành vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới. Arsenal, thắng Newcastle 1-0 trong trận đấu cùng giờ, phải hài lòng với vị trí tư và tìm đường dự Champions League qua vòng play-off.
* Bảng tổng sắp Ngoại hạng Anh 2012-2013.
Đội hình thi đấu:
Chelsea:Cech, Ivanovic, Cahill, Luiz, Cole, Lampard, Ake, Torres, Mata (Azpilicueta 82), Oscar (Ferreira 88), Ba (Moses 66).
Dự bị không sử dụng:Turnbull, Marin, Benayoun, Christensen.
Thẻ vàng: Torres, Luiz.
Bàn thắng: Mata 7, Torres 76.
Everton: Howard, Coleman, Jagielka, Distin, Baines, Mirallas, Gibson, Fellaini, Pienaar, Naismith (Jelavic 66), Anichebe (Heitinga 66).
Dự bị không sử dụng: Mucha, Hibbert, Oviedo, Barkley, Duffy.
Thẻ vàng: Fellaini, Heitinga.
Bàn thắng: Naismith 14.
Khán giả: 41,794
Trọng tài: Anthony Taylor
* Hậu trường Torres mô phỏng động tác cho PES 2010.
Phương Minh