![]() |
| Trận thắng ở lượt đi mang lại sự tự tin lớn cho Liverpool trước khi gặp lại Inter. Ảnh: AK. |
Trong cuộc so tài tại Anfield cách đây 3 tuần, Liverpool dễ dàng tạo ra thế trận lấn lướt trước một Inter chủ trương đá phòng ngự. Nhưng họ không tài nào cụ thể hóa được ưu thế ấy thành bàn thắng, ngay cả khi trung vệ Materazzi bên phía CLB Italy bị đuổi. Phải đến khi trung vệ còn lại của Inter là Cordoba dính chấn thương rời sân, Liverpool mới có thể gia tăng sức ép và ghi 2 để rời sân với kết quả thắng 2-0.
Tuy muộn màng và vất vả, thắng lợi ấy vẫn đem lại lợi thế lớn cho thày trò Benitez trước trận lượt về tại Meazza. Đồng thời, nó cũng giúp họ lấy lại tinh thần và chơi khởi sắc khi về lại giải Ngoại hạng, nơi họ thắng liền mạch 4 trận để ổn định vị trí trong top 4.
Như một hiệu ứng dây chuyền, những kết quả tích cực càng củng cố thêm niềm tin cho Liverpool khi tái ngộ Inter trong trận đấu mà nếu họ thua 0-1, 1-2 hay 1-3 vẫn ghi tên vào tứ kết. "Giờ thì chúng tôi sẽ hướng về Inter với sự tự tin cao độ. Đây là trận đấu quan trọng và Liverpool cần duy trì phong độ ấn tượng như thời gian gần đây, để đoạt vé đi tiếp", Torres phát biểu trước giờ lên đường sang Italy.
![]() |
| Torres rất phấn khích trước viễn cảnh đội nhà vượt qua Inter để có mặt ở tứ kết. Ảnh: DM. |
Chân sút vừa lập 2 hat-trick trong 4 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng không ngần ngại hé lộ chiến thuật sẽ được áp dụng trong trận lượt về: "Inter hiện là một trong số ít đội bóng hay nhất châu Âu hiện tại, nhưng không vì thế mà chúng tôi không có cơ hội. Liverpool sẽ chơi thấp và tập trung vào các pha phản công. Chỉ cần chúng tôi ghi bàn trước, Inter sẽ gặp khó khăn gấp bội, bởi họ sẽ phải ghi đến 4 bàn mới có thể đi tiếp".
| Lượt về Vòng 1/8 |
| 2h45 Thứ tư, 11/3 (giờ Hà Nội) Inter - Liverpool |
| Thứ tư, 5/3 (giờ Hà Nội) Barca v Celtic 1-0 (hai lượt 4-2) (Xavi 4') MU v Lyon 1-0 (2-1) (Ronaldo 41') Seville v Fenerbahce 3-2 (5-5) (Alves 5', Keita 9', Kanoute 41' - Deivid 20' & 79') Milan v Arsenal 0-2 (0-2) (Fabregas 84', Adebayor 90') ................................. Thứ năm, 6/3 Porto v Schalke 1-0 (1-1) (Lopez 86') Real Madrid v Roma 1-2 (2-4) (Raul 75' - Taddei 73', Vucinic 90') Chelsea v Olympiakos 3-0 (3-0) (Ballack 6', Lampard 25', Kalou 48') * Các đội vào tứ kết: Barca, MU, Arsenal, Fenerbahce (hạ Seville 3-2 trong loạt penalty), Chelsea, Roma, Schalke (hạ Porto 4-1 trong lọat penalty) |
Phương Minh

