Đây là kết luận mới nhất của Hội đồng Pháp y Trung ương (phía Nam) về nguyên nhân cái chết của học viên Nguyễn Hữu Thuận tại Trung tâm Giáo dục lao động, tạo việc làm tỉnh Bình Phước. Điều này đặt ra dấu hỏi về trách nhiệm của những người tham gia giải phẫu nạn nhân lần trước...
Hôm 17/5, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi đánh người, cố ý gây thương tích, dẫn đến cái chết của Nguyễn Hữu Thuận, học viên cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục lao động Tạo việc làm tỉnh Bình Phước.
Ngày mai (15/5), Cảnh sát Điều tra tỉnh Bình Phước cùng Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) sẽ khai quật tử thi để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nguyễn Hữu Thuận. Trả lời phỏng vấn báo Lao Động, ông Nguyễn Minh Được, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh, thừa nhận là nhân viên Trung tâm cai nghiện đã “sai phạm rất nghiêm trọng”.
Hôm 8/5, Thứ trưởng Bộ Công an Võ Thái Hòa đã chỉ đạo cho Công an tỉnh Bình Phước sớm điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nguyễn Hữu Thuận, học viên cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục lao động tạo việc làm Bình Phước.
Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra làm rõ và thẩm vấn 3 học viên sống chung phòng với Nguyễn Hữu Thuận, người đã chết một cách bí ẩn tại Trung tâm Giáo dục lao động tạo việc làm Bình Phước (Trung tâm GDLĐTVL). Cái chết của Thuận đã gây làn sóng phẫn nộ trong đông đảo bạn đọc.
N., học viên cùng cai nghiện với Nguyễn Hữu Thuận, người vừa chết một cách bí ẩn ở Trung tâm Giáo dục lao động - Đào tạo việc làm tỉnh Bình Phước sau 5 ngày “học tập”, đã tiết lộ những tình tiết ghê rợn liên quan đến cái chết của Thuận. Tuy nhiên, cha mẹ của N. lại sợ bị người của Trung tâm trả thù vì lời tố giác của con mình.
Tình nguyện đi cai nghiện ma túy, nhưng sau 5 ngày vào Trung tâm Giáo dục lao động tạo việc làm tỉnh Bình Phước (TTGDLĐTVL), học viên Nguyễn Hữu Thuận “trở về nhà” chỉ là một cái xác không hồn, thân thể đầy vết thương bầm tím... Thế nhưng Trung tâm lại khẳng định Thuận chết do bệnh lý.