Bị tuyên án chung thân vì đốt chết nhân tình, Sơn bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 500 triệu đồng và được họ xin giảm án.
Khi người yêu thú nhận trở lại việc buôn ma túy, Sơn cầm can xăng dọa: "Nếu em cố tình làm việc này nữa thì anh và em cùng chết”, không may lửa bùng lên khiến người phụ nữ tử vong.
Ghen tuông khiến vợ hờ bỏ về nhà ở, Trung được cho là đến đòi con không được nên phóng hỏa.
Không được đáp lại tình cảm, Hưng tìm đến tiệm cắt tóc khống chế người yêu cũ, tưới xăng toan châm lửa. Cô gái được người dân giải cứu kịp thời.
Nam khai bị Trinh bỏ, anh ta đến đòi lại vàng không được nên tưới xăng đốt trả thù.
Thấy người tình nói không muốn sống cùng mình, Việt tạt xăng lên nạn nhân rồi châm lửa, còn anh ta uống thuốc diệt cỏ tự vẫn.
Nghi ngờ bạn gái có quan hệ tình cảm với người khác, Tùng đã mua xăng về phòng trọ tự thiêu cả hai. Nhưng khi lửa đang cháy, vì quá nóng, Tùng chạy ra ngoài rồi cứu luôn người yêu.