Có người hỏi thầy bói: "Ông xem tôi sẽ sống được bao lâu?".
Có cụ đồ nhà quê ra phố chơi.
Ông bố là diễn viên hài nổi tiếng, trước lúc chết trăng trối lại với con cháu:
Anh chàng kia vốn đại ngốc mà phải đi làm rể nên trong bụng rất lo.
Một doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu tuyển dụng nhân viên văn phòng.
Viên cảnh sát nhìn ông nha sĩ cầm kìm và chiếc răng hàm của mình, nổi cáu quát:
Những lý lẽ hết sức khó đỡ của các cụ ông, cụ bà.
Một nông dân mua được chú gà trống rất hăng. Gà ta đạp hết gà mái rồi tới vịt mái khiến chúng đẻ liên tục, nông dân nọ rất hả hê.
Hai chú bò đực tình cờ gặp nhau trên đường. Chú bò Giôhan béo tròn, còn bò Ali thì gầy trơ xương.
Một trọc phú bước vào salon ôtô, vênh váo nói:
Sau khi đọc cho chồng nghe bài báo nói về sự đãng trí, bà vợ nói:
Một nữ bệnh nhân già đến gặp bác sĩ:
Các cụ khi về già thường thích trải chiếu ngắm trăng.
Trên chuyến tàu đông nghịt hành khách, một bà lớn tuổi hỏi người đàn ông to béo cứ đứng dựa vào người mình:
Một họa sĩ đi đến vùng quê đẹp nghỉ ngơi và ở lại nhà một điền chủ. Hàng ngày anh ta mang màu và bút đi vẽ từ sáng đến tối.
Tại phiên tòa xử một vụ án mạng, luật sư truy vấn bác sĩ:
Từ phòng làm việc của bác sĩ, một cô gái chạy vụt ra, nước mắt đầm đìa.
Có một cửa hàng mới khai trương, ở ngoài treo tấm biển: "GIẶT LÀ NHUỘM".
Trong một chung cư nọ, ông lão sống ở tầng dưới còn cậu thanh niên ở tầng trên.
Có ông lão nghèo khổ, bỗng một ngày trở nên giàu sụ.