Tôi đang sống tại nhà riêng ở quận 4, TP HCM. Tôi có hơn 400 triệu, đang gửi tiết kiệm, tính ra mỗi năm lãi được gần 30 triệu.
Năm 2015, tôi có mua căn nhà nhỏ ở quận 7, TP HCM với mục đích sử dụng lâu dài. Chủ nhà chưa hoàn công, vậy tôi có cần làm điều đó không?
Vợ chồng tôi đã có nhà. Chúng tôi đang ưng một miếng đất giá 600 triệu, rất muốn mua làm của để dành.
Tháng 10 tới, tôi chuyển công việc vào TP HCM, vì thế tôi đang tìm mua đất rồi xây nhà ở đây.
Tôi muốn mua một căn nhà mới xây, giá 1,6 tỷ. Giấy tờ hiện tại của căn nhà là sổ đỏ.
Tôi có 45 triệu, đang băn khoăn giữa việc mua xe hay vay thêm mấy trăm triệu nữa để mua đất xây nhà hoặc khởi nghiệp.
Hiện tại vợ chồng tôi muốn mua miếng đất ở quận 12, TP HCM, giá 1,4 tỷ trong khi chúng tôi chỉ có 500 triệu.
Vợ chồng tôi có một mảnh đất 80m2 ở Bình Thạnh, TP HCM. Hiện nay, chúng tôi cũng tiết kiệm được 800 triệu.
Chúng tôi có một tỷ đồng và đang tìm mua nhà đất tại TP HCM. Hiện giờ chúng tôi đang băn khoăn đứng trước hai lựa chọn:
Chúng tôi dự định cuối năm nay sẽ cưới và đang tìm mua nhà tại TP HCM.
Cách đây 5 năm, chúng tôi mua một căn nhà cấp 4 rộng 50m2 tại Bình Chánh, TP HCM. Tuy chưa có sổ hồng nhưng nhà thuộc khu dân cư ổn định lâu năm.
Vợ chồng tôi vẫn đang ở nhà bố mẹ vợ để nhờ ông bà trông cháu giúp. Chúng tôi dự định khoảng 1-2 năm nữa sẽ ra ở riêng.
Chồng tôi sắp làm đại diện cho công ty tại văn phòng ở Hà Nội, vì vậy chúng tôi sẽ chuyển cả gia đình lên thủ đô sống.
Vợ chồng tôi 38 tuổi. Mỗi năm chúng tôi tiết kiệm được 100 - 150 triệu nếu không có biến cố gì. Chúng tôi có 2 con nhỏ, bé đầu sắp vào tiểu học.
Tôi làm nam, 30 tuổi, độc thân và chưa có ý định lập gia đình trong 1 - 2 năm tới. Tôi đang có trong tay khoảng 1 tỷ.
Tôi năm nay 25 tuổi, hai vợ chồng thu nhập khoảng 20 triệu/tháng và sắp có em bé.
Tổng thu nhập của vợ chồng tôi hiện giờ hơn 100 triệu/tháng, bao gồm lương, làm thêm cộng lợi tức khi góp vốn làm ăn với người quen.
Tôi 32 tuổi, là nhân viên văn phòng ở TPHCM, thu nhập 16,5 triệu/tháng. Vì gia đình khó khăn, phải nuôi em đi học, giờ tôi mới có 150 triệu gửi ngân hàng lấy lãi.
Gia đình tôi hiện đã có một mảnh đất ở ngoại ô Hà Nội rộng 40m2 và 800 triệu tiền nhàn rỗi. Chúng tôi dự định sẽ vay thêm 400 triệu để mua nhà.
Tôi là một bà mẹ 37 tuổi, có con 8 tuổi. Mẹ con tôi đang sống chung với ông bà ngoại của bé.