Lợi dụng đại hội phụ huynh, nam sinh lớp 12 lẻn vào phòng tài vụ trường, dùng máy hàn phá két sắt lấy đi hơn 1,3 tỷ đồng.
Tụ tập ăn chơi tại các quán bắn cá, đến đêm, 5 thanh niên đột nhập hàng loạt nhà dân trộm két sắt và xe máy.
Phá cửa phòng kế toán lấy hơn 2 tỷ đồng, Hùng cất hơn một nửa trong túi nilon rồi giấu dưới ao.
Đạo chích phá két trong trụ sở xã lấy đi gần 500 triệu đồng tiền lương của 27 nhân viên xã không chuyên trách và 70 cán bộ thôn.
Trở về nhà lúc đêm, vợ chồng ông Khánh phát hiện két sắt bị cậy phá, 17 cây vàng cùng ngoại tệ, tiền mặt bị lấy mất.
Kẻ gian phá hai lớp cửa của phòng tài vụ, bê chiếc két chứa hơn 200 triệu đồng và phá khóa ngay trong khuôn viên trường.
Thấy chủ nhà đi về, Chủ đang phá két trên tầng 2 vội vứt điện thoại cùng tất cả đồ nghề, chạy ra sân lấy xe máy phóng bỏ chạy.
Rạng sáng, khuân chiếc két sắt ra đến sân đình, ba đạo chích mới lớn lăn ra ngủ cho đến khi bị người dân phát hiện.
Nghiện cờ bạc, từ cậu học trò giỏi có tiếng trong vùng, Tâm bỏ dở việc học, liên tục đi ăn trộm và đang chờ bản án cho lần thứ 4 vào tù.
Đang tẩu tán két sắt 100 kg vừa trộm được, Thuận và đồng phạm gặp tổ tuần tra của Công an phường Lái Thiêu (Bình Dương).
Trung lái chiếc Toyota 15 chỗ chở các dụng cụ phá khoá đi tăm tia các gia đình vắng người để đột nhập.
Sau khi mượn được chìa khoá từ bảo vệ, thầy giáo Vân mời ông này đi nhậu say rồi gọi thêm người trộm két sắt của trường, lấy đi 130 triệu đồng.
Hoằng cùng anh ruột và đồng bọn thuê taxi đi lang thang các phố ở Hà Nội, gây ra hàng chục vụ trộm két sắt, xe Honda SH, tiền, trang sức.
Phá khóa căn nhà, nhóm trộm không bê nổi két sắt nên đi tìm người chạy xe ba gác máy đến chở đi.
Tiền lương của giáo viên trong két của Phòng giáo dục huyện Đồng Xuân, Phú Yên, bị kẻ gian phá cửa, đánh cắp trong đêm.
Người dân thấy chiếc ôtô và nghe nhiều tiếng động lớn từ căn nhà của bà Ngọc trước khi gia chủ phát hiện chiếc két sắt có 15 cây vàng biến mất.
Hai kẻ đột nhập căn nhà vắng chủ, trộm két sắt mang đi 20 km rồi phá cửa lấy tiền và vứt két xuống sông.
Văn thường nhắm đến các gia đình có kinh tế khá giả. Rình lúc chủ nhà đi vắng, hắn dùng xà cầy nạy cửa hoặc đột nhập qua cửa ngách, cửa tum, thông gió…
Chiếc két nặng hàng trăm kg được cho là bọn trộm để lại trong vườn tre vì không thể mở khóa.
Biết cụ bà 82 tuổi mắt kém lại ở một mình, Duy đột nhập, lấy trộm két sắt, điều hòa, lò vi sóng... rồi ăn uống và ngủ nghỉ trên tầng hai của căn nhà hơn 10 ngày mới bị phát hiện.