Nghe người yêu tâm sự về sự cố đáng tiếc, chàng trai người Nga không những không cảm thông mà còn quyết định hủy hôn với cô.
Cô gái Trung Quốc đứng ở tàu điện ngầm, cầm bảng thông báo sẽ trao trinh tiết cho ai trả cô 200.000 nhân dân tệ (khoảng gần 650 triệu đồng).
Tôi quá mệt mỏi và không thể chịu được nữa vì thường xuyên bị anh ấy coi thường, khinh bỉ, thậm chí còn đánh chửi vô cớ.
Từ ngày Thuận bộc bạch đã trót trao đời con gái cho mối tình đầu, chồng chị bỗng dưng hay cáu gắt, có lúc đánh vợ hoặc gọi chị bằng từ tục tĩu.
Tôi từng có quan hệ và cảm thấy hối hận sao lúc trước mình lại yếu lòng nghe lời của người khác như vậy.
Một phụ nữ người Italy không thể tìm ra chìa khóa của chiếc đai sắt nên đã phải chạy tới trạm cứu hỏa nhờ phá khóa.
Anh thường tỏ ra rất khổ sở, mệt mỏi vì không được đáp ứng và dằn vặt em vì điều đó khiến em rất buồn.
Anh nói, nếu em cố giữ được trinh tiết thì sẽ không giữ được anh ấy.
Em và chồng cưới nhau năm em 24 tuổi, lúc ấy em đã là một cô gái đã không còn trinh. Hồi yêu nhau, em không đủ can đảm để nói với anh về chuyện trước đây của mình với người yêu cũ.
Nếu anh ấy chưa từng thích bạn trước khi hai người ngủ cùng nhau, anh ấy cũng sẽ không thích bạn sau khi chuyện đó xảy ra.
Em không chơi bời như những người khác. Em từng yêu hai cô rồi nhưng cô ấy khác biệt với tất cả. Cô ấy rất ngoan. Em là người đầu tiên cô ấy yêu.
Em 23 tuổi, trước đây chưa từng yêu và chưa gần gũi với ai. Em nói với người yêu hiện tại là em vẫn còn trinh và muốn để dành đến khi cưới.
Em 24 tuổi, cách đây một tuần chúng em đã làm "chuyện ấy". Em thấy rất đau rát và chảy máu nhiều.
Em quen bạn trai đã 5 năm. Lần đầu tiên quan hệ, em không ra máu. Bạn trai em nói vùng kín của em lỏng lẻo, không giống như người mới lần đầu quan hệ.
Yêu nhau được 3 năm, chúng tôi có quan hệ tình dục nhưng điều lạ là tôi không bị ra máu như người ta thường nói là quan hệ lần đầu phải có máu.
Em năm nay 21 tuổi. Khi khoảng 5-6 tuổi, có lần anh họ dắt em vào phòng, nằm đè lên người em.
Chúng em yêu nhau suốt 3 năm và có quan hệ sau đó một năm. Lúc em hỏi thì bạn gái nói rằng em là người đầu tiên của cô ấy. Nhưng giờ cô ấy lại thú thật đã nói dối em.
Có một bí mật luôn làm em khổ tâm, em đã không còn là một người con gái nguyên vẹn. Sau mối tình 3 năm em đã đánh mất "cái ngàn vàng".
Chúng em đã "ăn trái cấm" và đó là lần đầu tiên của em. Lúc đó em cố gắng phản kháng nhưng không được. Em khóc rất nhiều nhưng anh hứa sẽ chịu trách nhiệm về việc này.
Thời đại học tôi có yêu một người và đã đi quá giới hạn với người đó. Tôi chia tay vì cảm thấy anh ta lừa dối tôi (và sau này thì tôi biết được là anh ta đã có vợ trước khi quen tôi).