Vùng lòng chảo Danakil, Ethiopia là nơi nóng nhất thế giới có người ở, với nhiệt độ vào ban ngày thường lên đến 50 độ C.
Được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1988, Salamanca (Tây Ban Nha) hấp dẫn nữ du khách nhờ các kiến trúc hàng trăm năm tuổi.
Do có ít thời gian để khám phá Malaysia, nữ du khách đã chọn những điểm nổi tiếng nhất tại Kuala Lumpur để tham quan.
Nữ blogger du lịch thích thú khi cởi bỏ quần áo, tạo dáng trên cánh đồng hoa lupin trải dài, bao quanh là những ngọn núi tại Iceland.
Du khách Australia từ chối tip dù đang ở Mỹ, để tiết kiệm chi phí và chỉ để lại khoản tiền nhỏ khi thực sự thấy hài lòng.
Blogger du lịch Silvia đã dành hai ngày để khám phá Chefchaouen, thị trấn cổ với những bức tường xanh, nằm trên dãy núi Rif, phía bắc Morocco.
Dù Cánh đồng chết đông khách, nhiều người đi qua các hố chôn tập thể vẫn rùng mình.
"Mọi người chỉ nhận ra tôi không còn trẻ tuổi cho đến khi tôi bắt đầu kể lại trải nghiệm du lịch từ những năm 90", Danielle nói.
Megan chỉ khỏa thân tối đa 15 phút mỗi lần chụp ảnh và cố gắng để không ai trông thấy mình.
Tới Jordan du lịch, không ít cô gái trẻ ngỡ trúng 'tiếng sét ái tình' mà không hay mình vừa trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.
Chỉ tiết lộ mình là Diana, cô gái ngoài 20 tuổi thường chia sẻ những hình ảnh giấu mặt, để lộ vòng ba và khéo che bộ ngực trần.
Một phụ nữ đã trúng thưởng lớn sau khi quay tới 960 lượt ở khu máy Vòng quay may mắn ở Las Vegas, Mỹ.
"Khi tôi đang mặc đồ, 4 cảnh sát vây quanh chúng tôi và yêu cầu xuất trình hộ chiếu", người mẫu chuyên chụp ảnh nhạy cảm Marisa Papen cho biết.
Mẹ Christina Guan từng khóc và xin lỗi vì không sinh ra cô với làn da màu trắng, để con gái có nhiều cơ hội trong cuộc sống hơn.
Phần lớn các thiên thần nội y đều chọn vùng biển ấm áp, nhiều nắng gió, các khu nghỉ đắt tiền để đón Noel.
Crystal Huyền Trang có chuyến du lịch tới thung lũng Cappadocia của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.
Mỗi lần đi du lịch, Kylie Jenner không chỉ đặt phòng cho bản thân, bạn bè mà còn thuê riêng một phòng để treo quần áo và đồ trang điểm.
Do lên lịch trình phù hợp, nhà chị Hạnh có chuyến đi rất nhàn nhã chứ không vướng bận việc ăn uống, nghỉ ngơi của con.
Trong chuyến du lịch Hàn Quốc, chị Phương Uyên trung bình tiêu hết 7 triệu mỗi ngày để chi ăn uống cho bốn người.
Thanh cho biết cô không dự định ăn ở nhà hàng 3 sao Michelin ở Tokyo vì thành phố này nổi tiếng đắt đỏ.