Nhật Bản sẽ phế bỏ bốn lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I sau hàng loạt sự cố vì động đất và sóng thần, sau ba tuần không kiểm soát được các lò này.
> Bên trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima I
> Cuộc sống kham khổ của 'những anh hùng'
> Video cận cảnh lò phản ứng hạt nhân
Chiều 29/3, ông Thang Đức Thắng, Tổng biên tập VnExpress đã tới Đại sứ quán Nhật Bản trao toàn bộ 2,9 tỷ đồng tiền độc giả quyên góp ủng hộ người dân Nhật Bản. Đây cũng là ngày cuối cùng của đợt quyên góp.
> Chia sẻ cùng nước Nhật/ Danh sách độc giả ủng hộ
Hàng trăm chuyên gia và công nhân trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima I chỉ ăn bánh quy trong bữa sáng, nhịn bữa trưa, tắm bằng hơi cồn và không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.
> Hình ảnh đầu tiên về '50 người cảm tử' ở Nhật
Thủ tướng Nhật Naoto Kan vừa tuyên bố chính phủ nước này đang được đặt trong tình trạng cảnh giác tối đa trước khủng hoảng hạt nhân ở nhà máy điện Fukushima I.
> Phóng xạ lên mức cực cao trong lò phản ứng ở Nhật
> Phát hiện phóng xạ ở Hàn Quốc
> Phóng xạ ở Việt Nam nhỏ hơn mức cho phép
Tsuyako Ito, geisha cuối cùng còn làm việc ở một thành phố công nghiệp Nhật Bản không lạ gì các thảm họa. Bà đã trải qua và sống sót trước hàng loạt cuộc oanh kích của Mỹ trong Thế chiến II, và qua ba cơn sóng thần.
> Người Nhật kiên cường sau thảm họa
> Cuộc sống của geisha
Giới chức y tế Mỹ đã phát hiện ra một hàm lượng phóng xạ nhỏ từ nước mưa ở bang Massachusetts, có khả năng có nguồn gốc từ nhà máy điện hạt nhân Nhật.
> Mây phóng xạ lan khắp bắc bán cầu
> Phóng xạ lên mức cực cao trong lò phản ứng ở Nhật
Mức độ phóng xạ của nước bên trong một lò phản ứng thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima I lên mức "cực kỳ cao", nước biển gần nhà máy cũng có hàm lượng chất phóng xạ tăng lên.
> Động đất 6,5 độ sáng nay tại Nhật