Nơi tôi ở như một gia đình lớn ồn ào, vận động đóng góp gì cũng rất khó, có người chây ì tiền gửi xe cũng bất lực, anh Giang (Hà Nội) chia sẻ.
"Có ôtô nhưng khi trời mưa chúng tôi vẫn ướt nhẹp vì ngõ quá nhỏ, xe phải mang đi gửi ở cách nhà gần km", anh Đoàn (Hà Nội) kể.
Trước khi chủ đầu tư đi tù vì dính một vụ án kinh tế, những cư dân chúng tôi đã giống như những đứa con bị đem bỏ chợ.
Bán nhà đất 2,8 tỷ, mua chung cư 1,4 tỷ, anh Hải dùng số tiền dư để đầu tư cho công việc và đã thu lại được nhiều thành công.
Vợ thích sống ở chung cư, chồng muốn mua đất để giữ giá, cuối cùng vợ chồng chị Duy chọn mua một ngôi nhà cấp 4 xa trung tâm cùng một căn hộ chung cư cũ.
Chúng tôi từng thuê một số chung cư cao cấp để ở nhưng thấy bất tiện, cuối cùng lại về nhà mình là một chung cư bình dân, cách quận 1 tới 13 km.