Chị có thể kiến nghị với ban quản trị của trường, làm việc phải ra làm việc, chất lượng công việc, chất lượng học sinh phải là số một. Mặt khác, sau nhiều lần kiến nghị với ban quản trị nhà trường mà không có kết quả thì chị luyến tiếc gì nữa. (Dung)
> Sếp trước mặt thì khen, sau lưng lại nói xấu tôi
Trong toán học, một cái mặt bàn hình chữ nhật nếu nhìn chính diện thì là hình chữ nhật, nếu không nó lại là hình bình hành; thậm chí nó trở thành một đoạn thẳng nếu bạn để tầm mắt mình ngang với mặt bàn. Có lẽ trong cuộc sống cũng như vậy. (Lê)
> Sếp trước mặt thì khen, sau lưng lại nói xấu tôi
Nếu chị cảm thấy ở lại chỉ thêm phiền và vẫn còn nơi khác hay hơn, vậy thì nên ra đi. Tuy nhiên, hãy nhớ là sếp xấu luôn tồn tại ở nhiều nơi. Không loại trừ khả năng là chị có thể sẽ còn gặp phải những gã (hoặc mụ) sếp khác đáng ghét hơn. (Phuong)
> Sếp trước mặt thì khen, sau lưng lại nói xấu tôi
Tôi cũng từng là một người như bạn. Khi làm lính tôi không biết chiều sếp, khi làm sếp tôi không biết khen lính. Ôi, những kẻ chuyên môn thuần tuý như tôi và bạn thì làm sao tránh khỏi những mệt mỏi giữa đời thường. Giờ đây tôi đang tự do. (Thanh Toại)
> Sếp trước mặt thì khen, sau lưng lại nói xấu tôi
Hiệu trưởng của chị cũng không hẳn là giả dối khi để lương chị cao nhất trường, công việc quan trọng nào cũng giao cho, coi chị là tấm gương, đích phấn đấu của những giáo viên khác. Chị nên suy nghĩ tích cực, cởi mở hơn vì xét cho cùng, sếp không phải thánh và họ cũng có những áp lực. (Thuy)
> Sếp trước mặt thì khen, sau lưng lại nói xấu tôi
Sếp khen ngợi tôi nào là năng lực, nào là nhiệt tình, nhưng đằng sau thì nói "đề cao tý cho sướng". Té ra là bấy lâu nay sếp giả dối chỉ để giáo viên chúng tôi hùng hục nhiệt tình làm việc còn đằng sau thì coi thường. Tôi buồn và thất vọng vô cùng. (Dung)