Khẳng định thành tích ở một giải đấu giao hữu không phải là mối quan tâm hàng đầu, nhưng HLV Calisto tiết lộ, ông muốn U23 Việt Nam giành ngôi nhất ở VFF Smartdoor Cup 2009, khai mạc ngày 5/11.
HLV Calisto đánh giá, với sự có mặt của U23 Singapore, U23 Trung Quốc và đặc biệt là U23 Thái Lan, VFF Cup 2009 xứng đáng là “thuốc thử liều cao” cho U23 Việt Nam.
Chỉ là một trận đấu tập nhưng cuộc đọ sức giữa tuyển Việt Nam với các đàn em U23 đã có nhiều pha va chạm mạnh quá mức dẫn tới chấn thương của 5 tuyển thủ.
Không hài lòng với chất lượng các bài tập, HLV Calisto tiếp tục nổi cáu với các học trò ở đội U23 Việt Nam. Chạy quanh sân, tập tới khi ghi được bàn – cách xử lý phát sinh, được xem như là sự trừng phạt của ông thầy người Bồ.
Đội tuyển nữ VN xuất sắc đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-0, giành Cup bóng đá nữ quốc tế Than Việt Nam 2009. Theo đánh giá của HLV Trần Vân Phát, chiến thắng này giúp tuyển Việt Nam tự tin hơn ở SEA Games cuối năm nay.
Thầy trò HLV Calisto sẽ sớm đối đầu với U23 Thái Lan ở VFF Smartdoor Cup 2009, đầu tháng 11. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây vẫn là đối thủ nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam ở SEA Games sắp tới.
Chiều 21/10, một ngày sau trận thua CLB của Hàn Quốc tại sân Mỹ Đình, HLV Calisto và 5 cầu thủ U23 đã có mặt ở Trung tâm Thành Long để tập luyện cùng tuyển quốc gia chuẩn bị cho hai trận còn lại của Cup TP HCM.
Thua Chunnam Dragons 1-2, nhưng HLV Calisto vẫn hài lòng về màn thể hiện của U23 Việt Nam tối thứ ba, dù hiểu rằng đội còn nhiều điều cần cải thiện thời gian tới.
HLV Calisto và các học trò đã không thể gây bất ngờ trước đội bóng của giải vô địch Hàn Quốc - Chunnam Dragons, dù là đội mở tỷ số trong trận giao hữu thua 1-2, tối thứ ba trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.
HLV Calisto rất háo hức trước cuộc đọ sức tối nay với Chunnam Dragons - CLB đang thi đấu tại giải nhà nghề Hàn Quốc. Theo ông, sức mạnh của đội khách sẽ là thước đo chính xác về khả năng của U23 Việt Nam.
Việc buộc phải chuyển trận đấu tập của U23 Việt Nam từ sân Mỹ Đình về Hàng Đẫy (Hà Nội) vào phút chót đã khiến HLV Calisto phẫn nộ, chiều thứ tư.
Chiều chủ nhật, trên sân Gò Đậu (Bình Dương), thầy trò Triệu Quang Hà đã trả được món nợ thua Malaysia tại giải tiền SEA Games ở Lào cách nay chưa đầy một tuần, bằng đúng tỷ số 3-1, ở giải U21 quốc tế báo Thanh Niên.
Sau hơn một tháng tập luyện, có vẻ như HLV Calisto đã tìm ra những người tốt nhất ở đội U23 Việt Nam. Chiều thứ sáu, ông loại hai hậu vệ đồng thời gọi bổ sung thêm hai gương mặt mới.
Vừa trở về từ Trung Quốc, HLV Calisto tỏ ra đặc biệt quan tâm đến thông tin 4 cựu cầu thủ đội U23 Việt Nam từng bị phạt nặng vì dính tiêu cực tại SEA Games 2005, được xóa án treo giò quốc tế.
HLV Calisto hài lòng về chuyến tập huấn 10 ngày của U23 Việt Nam ở Côn Minh, Trung Quốc. Nhờ quãng thời gian này, ông đã tìm ra được những vị trí chủ chốt cho mục tiêu vô địch bóng đá nam SEA Games cuối năm nay.
Sự cố xảy ra với nhà vô địch SEA Games, Thùy Linh, trong chuyến tập huấn tại Quảng Tây (Trung Quốc). Với chấn thương liên quan tới cột sống, cơ hội góp mặt tại Asian Indoor Games và SEA Games cuối năm của cô đang bị đe dọa.
Không khí loãng cộng thêm những bài tập nặng trong chuyến tập huấn ở Trung Quốc đã khiến ít nhất 5 cầu thủ U23 Việt Nam bị chấn thương. Nhưng HLV Calisto không lo ngại, bởi theo ông, các cầu thủ sẽ sớm bình phục.
Cho rằng U23 Việt Nam thiếu nghiêm túc khi tập luyện, HLV Calisto lập tức hủy bài tập chuyên môn như dự định, buộc các học trò phải nuốt trọn 30 phút chạy bền trong buổi tập hôm nay.
Theo HLV trưởng người Bồ Đào Nha, không có gì phải lo nghĩ về việc U23 Việt Nam rút khỏi giải tiền SEA Games tại Lào, bởi ông tin tưởng các học trò vẫn có đủ số trận giao hữu cần thiết trước ngày dự Đại hội thể thao Đông Nam Á.
Việc Thái Lan chỉ cử đội U19 dự giải tiền SEA Games tại Lào khiến HLV Calisto rất bức xúc, và chiều 11/9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định rút U23 Việt Nam khỏi giải đấu này.