Căn hộ của chị Vân (Hà Nội) có giá 3,8 tỷ nhưng sàn phồng rộp, mọc nấm còn tủ bếp bị bở gỗ, lệch lạc.
Hôm nhập trạch, nhà tôi chỉ có hai manh chiếu trải ra cho người thân, bạn bè ngồi vì đồ nội thất không được giao đúng hẹn.
WC chỉ rộng khoảng 3 m2 nên gia đình chị Thảo gặp khó khăn khi bày quá nhiều thiết bị bên trong.
Ngôi nhà có vẻ ngoài khá cũ kỹ nhưng thu hút hàng chục nghìn người tham gia đấu giá với 278 lần ngã giá kịch tính.
Tôi định xây nhà có 2 phòng ngủ với các loại vật liệu đơn giản ở Cần Thơ.
Chị Minh chi 300 triệu lắp thang máy lên khu thờ tầng 5, còn nhà anh Toàn phải xây thêm tầng để chuyển ban thờ sang vị trí ưng ý.
Chị Ngọc đi chân đất nên biết sàn bị mấp mô, bật điều hòa một lúc lâu nên tìm ra lỗi chảy nước ở cục nóng.
Tôi không thể ngờ nước dềnh ra từ dưới bồn rửa bát lại bắt nguồn từ việc không nhặt tóc rụng sau khi gội đầu.
Tôi muốn xây nhà trên khu đất 48 m2 và định nhờ người em hỗ trợ nên tiền công có thể thấp hơn.
Anh Tuấn làm nhà 6 tầng để mọi người đều có phòng rộng nhưng ai cũng mệt mỏi với việc chạy lên xuống nhiều lần.
Tôi thấp thỏm nhiều đêm vì lo có ai tụt chân xuống hố móng ngập nước, nằm ngay sát lối đi quá hẹp.
Thích tự trang trí nhà nhưng nhiều người biến nơi ở thành lộn xộn khi chọn màu sắc tùy hứng, bày quá nhiều tranh...
Con gái đầu của tôi vẫn phải ở chung phòng với em do phòng ngủ thứ 3 đang để tủ thờ.
Tôi sẵn sàng bỏ tiền mua cây mới trồng thay thế nhưng không biết có vi phạm quy định gì không.
Tôi có mảnh đất 100 m2, nền đất cứng ở một thị trấn thuộc tỉnh Long An.
Mỗi khi bóng điện đột ngột tắt, vòi nước rò rỉ… là chị Bình (TP HCM) lại bốc hỏa vì chồng đã không nghe chị thuê thiết kế từ đầu.
Chủ nhà mua thêm máy rửa bát làm quà sinh nhật cho vợ mà không tính chỗ đặt thiết bị trong bếp.
Tôi dự định lát gạch cho phòng khách nhưng chưa biết chọn màu sắc, họa tiết như thế nào cho phù hợp.
Khi mới có giường, các con rất háo hức đi chọn mua gối, chăn cùng bố mẹ rồi leo trèo suốt cả ngày.
Nhà bên cạnh để đường thoát nước của máy điều hòa giữa khe tường của hai gia đình.