Chỉ một lần qua lại với người cũ, tôi nhỡ có bầu và bây giờ nơm nớp không biết đó là con của anh ấy hay bạn trai hiện tại.
Tôi tình cờ phát hiện người yêu cũ của ông xã mình ngày nào cũng gửi tin nhắn cho anh, mời gọi anh quay lại.
Tôi và anh học cùng trường đại học, anh trên tôi một khóa. Tôi hay hỏi bài anh và nhờ anh giúp việc này việc kia.
Anh vẫn nói chuyện, hỏi han với bạn gái cũ ở nước ngoài trong suốt quãng thời gian yêu tôi.
Thoạt nhìn cậu bé ấy, tôi giật mình vì giống chồng tôi như 2 giọt nước. Bằng linh cảm, tôi chắc bé trai đó là con của chồng tôi.
Cách đây 2 năm, khi bắt đầu mối quan hệ mới, em cũng nói với người yêu mới việc mình vẫn chưa quên được người cũ.
Cách đây 2 năm, tôi yêu một người bằng tuổi, là bạn học cùng cấp hai. Tình yêu đó đã làm tôi tổn thương rất nhiều. Tôi lỡ mang thai với anh.
Tôi vẫn muốn biết anh đang làm gì. Tôi thật sự tò mò liệu anh có còn tình cảm với mình hay không...
Tôi và người yêu cũ chia tay được 3 năm, giờ đây mỗi người đều đã có gia đình riêng.
Người cũ và tôi từng ở bên nhau gần hai năm và có nhiều kỷ niệm đặc biệt mà tôi chưa bao giờ kể cho chồng.
Hôn nhân của bạn có thể đã tan vỡ nhưng chuyện ấy cùng nhau thì không, là kết quả một nghiên cứu mới của Mỹ.
Vợ chưa bao giờ sẻ chia áp lực mà tôi đang phải trải qua mà chỉ muốn tôi phải làm ra thật nhiều tiền.
Trước đây vì tính lẳng lơ của chị nên anh đã chia tay. Bây giờ chị về nhà cứ đong đưa rồi thỉnh thoảng rủ chồng và con đi chơi dù em cũng ở đó.
Mấy tháng nay, vào cuối tuần anh ấy về thăm vợ con và ở lại qua đêm. Em biết điều đó là không được nhưng giờ em biết làm sao đây.
Trước khi yêu em, anh ấy từng có một đời vợ. Lý do họ ly hôn là vợ anh ấy không thể có con.