Người mẫu Tây Ban Nha thể hiện khả năng chọc cười khán giả khi tham gia đĩa hài ‘Đại gia chân đất’ phần ba phát hành dịp Tết 2013.
Nam diễn viên kịch miền Bắc vào vai người kết nối tình cảm giữa những đôi vợ chồng sắp chia tay trong phim truyền hình ‘Ông tơ hai phẩy’.
Bước sang tuổi 34, Trung Hiếu được xếp là một trong số không nhiều gương mặt nghệ sĩ thành đạt phía Bắc. Vừa được phong danh hiệu NSƯT, lại đảm nhiệm chức trưởng đoàn 1 Nhà hát kịch Hà Nội, sự nghiệp rình rang là thế, nhưng nhắc đến chuyện riêng, anh chàng chỉ biết cười toét miệng.
"Tôi tự hỏi mình có thế mạnh gì? Và tôi đã trả lời được, khuôn mặt linh hoạt, đôi mắt cười vui nhưng khi trợn lên cũng rất... ớn. Nụ cười bình thường hiền lành đấy nhưng khi gằn lại thật kinh khủng. Giọng nói trầm mà khàn, có thể đổi giọng bất cứ lúc nào để lột tả sự xảo trá của nhân vật", diễn viên Trung Hiếu bộc bạch.
"Tôi luôn đeo kính bởi bị cận thật chứ không cố tình làm sang. Còn tình yêu? Có lẽ không nên nói tới vì con gái đôi khi ghen khủng khiếp. Lạy trời, mong sao tôi không vô phúc như Khang, lấy phải cô gái đanh đá đáng sợ", người đóng vai nhân vật "phản phé" trong "Đường đời" tâm sự.
Năm 2004 kết thúc với chiếc Huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc dành cho Trung Hiếu, và bộ phim "Đường đời" anh tham gia giành giải nhất trong LHP truyền hình. Nhìn lại bước đầu đến với nghề diễn, anh tự nhận đó là sự kỳ ngộ.
"Trong Đường đời, khán giả thấy tôi say xỉn suốt ngày đến nỗi tưởng Trung Hiếu ngoài đời chắc say cả ngày. Thực ra, tôi chỉ biết uống chứ không nghiện nhưng đã diễn thì phải nhập tâm chứ ngoài đời, tôi hãi nhất là bị mọc sừng", Trung Hiếu tâm sự.
Với nhân vật Khang trong bộ phim "Đường đời", diễn viên trẻ Trung Hiếu đã tạo được ấn tượng cho người xem về một con người cùng quẫn khi bị mất đi những hy vọng sống, ước mơ đẹp với đời. Trung Hiếu đã tâm sự về vai diễn này.
Bận bịu với công việc diễn xuất, nhưng nhân vật Khang trong "Đường đời" vẫn nuôi một thú vui rất tao nhã nhưng cũng rất người già: thư pháp. Mơ ước của anh là được đóng vai một ông đồ Nho để thể hiện hết tài lẻ của mình.
Khi đóng "Lập nghiệp", tôi học được nghề đóng gạch, làm gốm, trồng mía, rồi cũng đi cày, biết cho trâu lúc đi lúc dừng náo loạn cả cánh đồng. Những ngày làm phim đã biến tôi thành anh nông dân thực thụ", Trung Hiếu tâm sự.
Anh vừa vào vai trợ lý giám đốc lắm mưu mẹo trong "Trò đùa của Thiên Lôi". Đây là tuýp nhân vật trái chiều với những vai hiền lành, tốt bụng, anh thường thể hiện. Dưới đây là tâm sự của anh.
Bộ phim "Một giờ làm quan" mà anh đảm nhận vai chính sẽ ra mắt trong dịp Tết này. Khác với vẻ hiền lành, thư sinh quen thuộc, khán giả sẽ thấy một Trung Hiếu hài duyên dáng và hóm hỉnh.
Anh không chỉ là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội mà còn tham gia nhiều phim truyền hình và "dắt lưng" gần chục vai trong các bộ phim nhựa như: "Giải hạn", "Duyên nghiệp", "Thiếu phụ chưa chồng"... Mới đây, anh nhận vai chính trong một phim hài "Một giờ làm quan" của đạo diễn Vũ Châu.