Những lâu đài tráng lệ trong các phim của Disney được lấy cảm hứng từ lâu đài ngoài đời thực.
Với niên đại lên tới gần nghìn năm tuổi, một số lâu đài bị tàn phá nhưng vẫn thu hút lượng lớn khách tới thăm.
Chú mèo 3 tuổi đã giúp tòa lâu đài cổ Bitchu Matsuyama hút khách trở lại sau trận lũ năm 2018 gây thiệt hại không ít.
Nhiều người khi nghe đến lâu đài Frankenstein đều nghĩ ngay đến nơi ở của sinh vật cùng tên trong tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn Mary Shelley.
Lâu đài Nagoya gắn với lịch sử của Nhật Bản. Điểm nổi bật của tòa lâu đài này là cặp cá kình bằng vàng trên nóc tòa lâu đài.
Nữ du khách trẻ đến tham quan tàn tích Tintern Abbey ở xứ Wales vô tình ghi lại bóng dáng mờ ảo mà cô cho là hồn ma tu sĩ.
Gắn liền với lịch sử u buồn, một số lâu đài còn nổi tiếng bởi những câu chuyện huyền bí của người dân, du khách và 'thợ săn ma'.
Bất kỳ ai muốn chiếm Masyaf đều phải chết vào ngày hôm sau, đó chính là tuyên ngôn đáng sợ cho những ai "tơ tưởng" đến lâu đài này.
Lâu đài tuyết khổng lồ được xây vào mùa đông nhưng sẽ lại biến mất không dấu vết khi mùa xuân đến.
Lâu đài Sự Thật ở Pattaya được xây từ năm 1981 đến nay vẫn chưa hoàn thiện nhưng là một điểm đến thu hút đông du khách tới tham quan.
Chính phủ Italy tặng hơn 100 toà lâu đài, biệt thự cổ cho khách với điều kiện biến các nơi này thành điểm du lịch trong tương lai.
Shropshire là một hạt của Anh, nằm trên biên giới với xứ Wales và là địa danh nổi tiếng hàng đầu đất nước với những câu chuyện ma quái, đáng sợ.
Thư giãn như trên bãi biển và có thể ngủ ngay tại đó là ý tưởng hình thành nên hai khách sạn được xây từ cát ở Hà Lan.
Tòa lâu đài được mô phỏng theo thiết kế của đền Taj Mahal, Ấn Độ và bạn có thể thưởng thức các món ăn theo phong cách Pháp như gan vịt áp chảo, thịt bò Kobe, đùi vịt nướng.
Kelburn là công trình thế kỷ 13 ở Glasgow, Scotland được tô điểm thêm bằng một bức tường bao phủ hoàn toàn bằng tranh vẽ trên nền kiến trúc cổ điển.
Tòa lâu đài ở San Jose, California, Mỹ được xây như một mê cung, có cửa và cầu thang dẫn vào ngõ cụt, sắp mở cửa cho khách thuê phòng.
Đôi vợ chồng đến từ Birmingham vô tình chụp được bức ảnh trong đó có hình bóng được coi là giống một "hồn ma" mặc áo xám xuất hiện tại lâu đài nổi tiếng Dudley.
Chủ nhân của lâu đài - nữ bá tước Elizabeth Bathory - là nhân vật có thật trong lịch sử mà khi nhắc đến người ta vẫn còn sợ hãi không kém gì bá tước Dracula.
Đến lâu đài, du khách vừa được ngắm cảnh, vừa có thể ăn bánh nướng uống rượu nho, những đặc sản trứ danh của Tuscany.
Những tòa lâu đài lộng lẫy và cổ kính là nơi mà nhiều du khách mơ ước một lần được chiêm ngưỡng khi tới châu Âu.