Thấy vợ cũ hạnh phúc bên tình nhân, Tình nổi cơn ghen nên dùng dao chém 6 nhát vào người đàn ông này.
Trước khi tự tử bất thành, Liêm được cho là đã giết vợ và bố vợ.
Thịnh khai sát hại vợ tại một nhà nghỉ ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) chiều 18/8. Hôm sau, nghi can đi máy bay từ Tân Sơn Nhất ra TP Huế rồi theo xe khách về quê Quảng Trị để giết người đàn ông được cho là có quan hệ bất chính với vợ.
Cả gia đình người anh tử vong do chiếc đài có gài mìn phát nổ, duy nhất cậu bé Thơ sống sót. Đôi tình nhân gây án đã bị pháp luật trừng phạt song nỗi đau của nạn nhân thì mãi dai dẳng, bởi đôi mắt đã bị cướp đi cùng nhiều thương tật phải gánh chịu.
Khi vợ trêu đùa rủ vào trong buồng 'tình cảm'..., Hiếu bất ngờ đấm mạnh vào ngực chị này, cho rằng đã cấm mặc váy ngắn ra đường nhưng không nghe, lại còn trêu đùa cợt nhả.
Sau gần 2 năm bị tuyên án tử hình, người đàn ông nhiều lần đánh vợ trong cơ ghen, đâm 20 nhát vào tình địch được xét xử lại và giảm án xuống còn chung thân.
Mặc dù đã đường ai nấy đi nhưng gã chồng vẫn ghen tuông, rình mò cuộc sống riêng tư của vợ cũ để gây sự. Hắn mang dao đến cơ quan của vợ cũ để truy sát.
Bị cự tuyệt lâu ngày, nghe đàm tiếu vợ thậm thụt với người khác, Nguyễn Văn Trận ấm ức, ôm hận. Một buổi sáng tình cờ gặp “tình địch", Trận cầm dao trút cơn ghen vô cớ lên người thanh niên này.
> Chiêu tra khảo vợ của 'Đệ nhất' ghen
Khi vợ ngủ say, Trận cho rằng cô "đi cả ngày với giai" đã mệt nên nhắm mắt là thiếp đi. Còn nếu tỉnh, anh ta đay nghiến "đích thị là mày lại nhớ giai nên trằn trọc".