Rẽ sóng trên vịnh Hạ Long
Ngắm cảnh thuyền bè Hạ Long thật quá hấp dẫn, nhất là cảnh ca nô rẽ sóng giữa những tàu thuyền màu nâu kiểu cổ. Mong tất cả chúng ta hay bảo vệ vẻ đẹp và màu xanh của kỳ quan thế giới này.
> Nước trời xanh biếc Hạ Long
Ngắm cảnh thuyền bè Hạ Long thật quá hấp dẫn, nhất là cảnh ca nô rẽ sóng giữa những tàu thuyền màu nâu kiểu cổ. Mong tất cả chúng ta hay bảo vệ vẻ đẹp và màu xanh của kỳ quan thế giới này.
> Nước trời xanh biếc Hạ Long
Dưới cái nắng chói chang của ngày hè, những người nông dân Thái Bình đang nhanh tay gặt lúa. Tiếng cười nói, tiếng máy tuốt lúa rộn ràng khắp đồng quê đang vào mùa thu hoạch.
> Ninh Bình mùa lúa chín
Phá Tam Giang sẽ hút hồn những ai lần đầu tiên đến với nó. Tất cả những gì bạn cảm nhận được ở nơi đây là cuộc sống thật thanh bình, yên cả...Con người nơi đây thân thiện và chất phác.
> Nét bình yên xứ Huế mộng mơ
Những tia nắng bình minh ló ra từ đường chân trời, áng mây phản chiếu ánh sáng tạo nên nhiều màu sắc, cảm giác thật khó diễn tả nên lời.
> Muôn màu hoàng hôn đất Cảng
> Những đám mây đẹp trên trời Quảng Ninh
Mảnh đất miền Trung quanh năm đầy nắng gió, nhưng lại được ưu ái với bờ biển cong mình ôm eo hình chữ S trải dài. Nổi tiếng với bờ biển đẹp nhất nước, thiên nhiên nơi đây là một món quà cho những bước chân ưa khám phá.> Nhịp sống êm đềm tại Đà Nẵng
Hoàng hôn dần buông trên bầu trời Hải Phòng, những áng mây nhiều màu sắc với đủ hình thủ kỳ diệu khiến ta bị mê hoặc.
> Những đám mây đẹp trên trời Quảng Ninh
> Đám mây lạ trên bầu trời Sài Gòn
Nhân chuyến công tác tại Huế, tôi có ghi lại vài bức ảnh chụp ở phá Tam Giang, Đầm Lập An, núi Thể Đại, bàu sen ở huyện Hương Điền.... xin chia sẻ cùng bạn đọc.
> Nhớ Huế nao lòng/ Huế - khung trời muôn năm cũ
Nếu nhìn Sài Gòn theo một góc khác, chúng ta sẽ thấy nhiều khoảng bình yên. Một mảng tường cũ của nhà thờ Đức Bà, một bông hoa nhỏ giữa trời mênh mông, tất cả gợi cho ta nhiều cảm xúc. Có một Sài Gòn như thế, thật sự bình yên!
> Sài Gòn cũ kỹ của tôi
Vào mỗi buổi sáng, các bạn trẻ tụ tập tại công viên trượt patin, đi dạo, những ngư dân hối hả đem cá ra chợ, cuộc sống bao ngày qua vẫn bình lặng trên thành phố biển.
> Say đắm cảnh đẹp Đà Nẵng
Tây Nguyên đại ngàn có những thác nước lớn và hùng vĩ bậc nhất Việt Nam, tạo nên nét đặc trưng cho vùng đất nơi này. Xin chia sẻ những bức ảnh chụp thác nước ở Tây Nguyên trong chuyến công tác của tôi ở vùng này.
> Lộng lẫy cao nguyên Di Linh - Lâm Đồng
Vào lúc 18h30 ngày 6/6/2012, trên bầu trời Hà Nội xuất hiện đám mây có màu sắc rực hồng, sáng rõ như vầng hào quang.
> Ngắm nhật thực trên bầu trời Hà Nội
Một sáng tỉnh giấc trên đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn, thực sự ngỡ ngàng trước cảnh mây núi tuyệt đẹp. Tôi tưởng như mình không phải đang ở chốn hạ giới.
> Ngắm bồng lai tiên cảnh ở Sơn La
Hoa mai Nhật tỏa nắng trên những con đường, những góc phố tĩnh lặng không ồn ào tấp nập, dòng sông Hoài nhẹ nhàng uốn mình giữa lòng phố cổ...Xin chia sẻ tới bạn đọc VnExpress vài hình ảnh tôi chụp trong chuyến du lịch Hội An vừa qua.
> Cảnh đời dân dã ở Hội An
Trong mắt tôi, Nha Trang là thành phố biển xinh đẹp nhất so với tất cả những nơi mà tôi đã từng ghé thăm. Sau nhiều năm xa quê hương, tôi lại có dịp quay trở về và ghi lại những thay đổi và nét đẹp huyền diệu mà thiên nhiên đã ban tặng cho thành phố quê hương tôi.
> Vũng Tàu thành phố tôi yêu
Nằm cách trung tâm Hà Nội không xa nhưng Nam Định vẫn giữ được nét yên bình và cổ kính.
> Hà Nội thân yêu của tôi
Từ năm lớp 8, sau khi xem bộ phim 'kính vạn hoa', tôi đã ao ước được một lần đến nơi đây, và giờ đây ước mơ đó đã trở thành hiện thực. Thành phố biển mang một nét đẹp của sự bình yên. Xin chia sẻ cùng bạn đọc
> Thiên nhiên xanh ngát trên đảo Jeju Hàn Quốc