Dù năm nay người Trung Quốc có xu hướng du lịch trong nước nhiều hơn, những điểm đến tại Đông Nam Á vẫn hút khách trong dịp Tuần lễ Vàng.
Tắc đường, đông đúc, cãi vã... khiến kỳ nghỉ đáng nhớ của người Trung Quốc trở thành thảm họa.
Trong 4 ngày đầu, gần nửa tỷ người Trung Quốc đi du lịch trong kỳ nghỉ quốc khánh kéo dài 8 ngày của nước này.
Trong một ngày giữa kỳ nghỉ quốc khánh, du khách xả gần một tấn rác xuống núi Hoàng Sơn, Trung Quốc, khiến nhân viên phải làm việc hơn 12 tiếng.
Để không phải trả tiền phòng khách sạn, một người đàn ông Trung Quốc đã đu dây cáp điện thoại ở độ cao 60 m để trốn ra ngoài.
Lượng khách tham quan quá đông khiến bảo tàng Cố Cung ở Bắc Kinh, Trung Quốc chỉ cho phép mỗi người 5 phút để ngắm nhìn kiệt tác.
Nhiều khách Trung Quốc lựa chọn du lịch trong nước thay vì các điểm đến quốc tế trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng bắt đầu từ 1/10.
Hướng dẫn viên của đoàn khách bị trục xuất về Trung Quốc sau khi bị phát hiện để khách chụp ảnh tháp chung cư bị cháy tại London, Anh.
Hàng chục du khách kéo nhau tới trèo bức tường đá cổ cao 60 m ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.
Trong tờ cẩm nang phòng thân của du khách Trung Quốc, họ được khuyên không đánh cắp phao cứu sinh trên máy bay.
Người đàn ông phải chịu án tù 6 tháng vì trộm con thiên nga đen của một công viên ở thành phố Thượng Hải về làm thịt.
Mỗi tháng, hàng nghìn du khách từ Trung Quốc tới vùng biên giới Triều Tiên để chứng kiến cuộc sống thường ngày ở nước láng giềng.
Một khách tham quan đã bị cảnh sát giam 5 ngày vì thả một con rắn hổ mang tại công viên tỉnh Hồ Nam.
Nữ bệnh nhân đi phẫu thuật thẩm mỹ ở Sydney đã chết do bị gây mê quá liều trong quá trình bơm ngực.
Thi thể mà ngư dân ở thành phố ven biển vùng Hokkaido, Nhật Bản tìm thấy là Wei Qiujie, cô giáo tiểu học Trung Quốc mất tích hồi tháng 7.
Lượng khách tham quan tăng cao, gây ra ô nhiễm điện từ có thể che tầm ngắm ra vũ trụ của kính viễn vọng khổng lồ ở Trung Quốc.
Ngôi mộ 2.000 tuổi ở Trung Quốc bị du khách khắc lên những dòng chữ như "tôi yêu bạn" hay "tôi đã ở đây".
Phớt lờ những cảnh báo của công viên, một người đàn ông đã bị gấu cắn vào cánh tay khi ném thức ăn qua cửa sổ ôtô.
Bé gái khoảng hai tuổi gào khóc khi mọi người xúm lại buộc dây dù vào người để bay lên không trung.
Các cậu ấm, cô chiêu nhà giàu Trung Quốc trung bình mỗi năm dành 67.000 USD cho việc đi du lịch và 34.000 USD để mua sắm.