Thoát khỏi vòng vây của 70 cảnh sát có vũ trang, kẻ giết chết tình địch lao xuống vực sâu hàng chục mét và hoảng loạn khi không tìm được đường ra ngoài.
Về nhà, thấy vợ ngồi ăn cơm với một nhóm thanh niên, Giáp nổi cơn ghen đâm trọng thương cô này rồi tự vẫn.
Nghe tin cô vợ đang ly thân chuẩn bị đi chơi cùng bạn trai, Cường bịt mặt xông tới vung dao truy sát hai người.
Đánh chết anh Trọng giữa đường vì câu nói đùa “vợ mày ngủ với trai rồi”, Mạnh còn giả giọng nạn nhân lừa gia đình anh này gửi về Hà Nội một chiếc xe máy để chiếm đoạt.
Nghĩ vợ có người đàn ông khác trong lúc ly thân, Cầu mua xăng, đốt vợ trong quán gội đầu.
Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, ông Vình đâm chết người đầu ấp tay gối với mình rồi tự sát nhưng bất thành.
Thấy người yêu được bạn chở xe máy, Phúc cầm tuốc-nơ-vít tấn công giữa đường, kéo cô này về nhà tra khảo bằng gậy, kéo...
Ngoái về phía sau vành móng ngựa, người chồng thiêu chết vợ con trong lúc tức giận bật khóc, lý nhí nói lời xin lỗi.
Ly dị hai năm nhưng gã chồng vẫn đến nhà chị Xuân quấy rối, ngăn cản có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác.
Ly dị đã hai năm, Lợi cho mình có quyền can thiệp chuyện tình cảm của vợ cũ nên đến nhà gây sự, giết chết chị này.
Với vỏ can xăng và hòn đá dính máu thu tại hiện trường, cảnh sát nghi ngờ cái chết của chị Huyền trong ngôi nhà bất ngờ bốc cháy có liên quan án mạng.
Do mâu thuẫn chuyện tình cảm, người đàn bà 45 tuổi bị chồng cầm dao đâm chết tại bến đò du lịch.
Ghen với người đàn ông trẻ chung vốn làm ăn với vợ cũ của mình, Thắng cầm kiếm đoạt mạng 'tình địch' bằng 3 nhát đâm.
Cho rằng nhân tình có người đàn ông khác, Toàn khóa cửa ngoài, tưới xăng định giết cả nhà bà này.
Bắt quả tang vợ và người đàn ông khác nằm chung không mảnh vải che thân, Huệ vung dao đâm chết tình địch.
Thấy người yêu cũ có bạn trai mới, cậu sinh viên năm cuối cuồng ghen, hắt axít gây bỏng "tình địch".
Mua vé máy bay, vượt hơn nghìn km để giết vợ, Thịnh sau đó trở về quê sát hại nốt người mà anh ta nghi có quan hệ với vợ mình.
Bị Thịnh đánh và cắt phăng mái tóc trong cơn ghen, chị Hương chạy vào Bình Dương lánh nạn. Khi chồng làm lành, chị đồng ý đi chơi nhưng không ngờ phải bỏ mạng.
Thịnh khai sát hại vợ tại một nhà nghỉ ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) chiều 18/8. Hôm sau, nghi can đi máy bay từ Tân Sơn Nhất ra TP Huế rồi theo xe khách về quê Quảng Trị để giết người đàn ông được cho là có quan hệ bất chính với vợ.
Sát hại vợ trong nhà nghỉ ở Bình Dương, Thịnh về Quảng Trị đột nhập tư gia của người đàn ông nghi "cắm sừng" mình, dùng mã tấu đoạt mạng anh này.