Ca sĩ Hà My làm lễ "bái sư" tại nhà riêng của Ngọc Sơn ở TP HCM hôm 12/6.
Ca sĩ và Hà My sẽ thể hiện các bản Bolero từng làm nên tên tuổi cả hai, trong chương trình tại TP HCM, tối 11/5.
Nam ca sĩ cùng mẹ dự buổi giới thiệu cuộc thi ca hát mới có anh thi thố, tại TP HCM.
Bà Kim Loan đến nghe con trai hát dù sức khỏe không được tốt.
Nam ca sĩ thường di chuyển bằng xe đạp những khi không chạy show xa để rèn luyện sức khỏe.
Giọng ca trữ tình làm một bài thơ động viên top 4 thí sinh rơi vào vòng nguy hiểm trong đêm chung kết thứ ba, tối 26/12.
Mỗi khi nam ca sĩ cất lời, khán giả của chương trình "Tình khúc vượt thời gian" lại dành cho anh những tràng pháo tay rộn ràng.
Tối 6/9, dù Sài Gòn mưa như trút nước, khán giả vẫn đến chật kín Nhà thi đấu Nguyễn Du để tham dự liveshow 'Dấu ấn' của nam ca sĩ.
Trong chuyến lưu diễn ở châu Âu, hai nam ca sĩ góp mặt trong đêm nhạc do một số hội đoàn người Việt phối hợp Lãnh sự quán Việt Nam tại Đức tổ chức.
"Đến giờ tôi vẫn độc thân là vì chẳng ma nào thèm lấy tôi hết. Người như tôi có lẽ khó tìm được một tình yêu đúng nghĩa, và chắc cũng không có ai yêu mình thật lòng", nam ca sĩ chia sẻ.
"Tôi có thân xác, các sinh viên trường y cần xác người để thực tập thì hiến thôi. Cho tiền bạc làm từ thiện thì tôi làm nhiều rồi, giờ cho xác nó mới... độc", ca sĩ Ngọc Sơn nói về việc hiến xác mà anh vừa đặt bút ký đơn hôm 19/3.
Bước vào nghề từ một sinh viên nghèo bữa đói, bữa no, Ngọc Sơn trở thành một ca sĩ được khán giả yêu mến với dòng nhạc trữ tình quê hương. Biết bao điều tiếng, sự kiện không hay xảy ra chung quanh cái mác “ngôi sao chơi ngông nhất Việt Nam”, cái tên này vẫn tồn tại và được một bộ phận khán giả chấp nhận.
Ra Hà Nội trong những ngày đông lạnh giá, Ngọc Sơn vẫn bận nguyên chiếc áo bó sát và quần jeans rách gối như những ngày còn nổi đình nổi đám. Anh mong muốn mình mãi mãi là chàng ca sĩ nông dân để được mọi người yêu mến.
"Tôi không bao giờ nhận tiền boa. Khán giả giận, chửi cũng không lấy vì đó là vấn đề tư cách. Tôi hát tặng, ai không nghe thì thôi chứ đưa tiền là không lấy. Hôm trước có người tế nhị kẹp tờ 500 nghìn đồng trong cái ly, tôi chỉ uống rượu chứ tiền cầm làm chi", Ngọc Sơn bộc bạch.
Nhận lời mời của "Avex Group", một trung tâm ca nhạc hàng đầu tại Nhật Bản, ngày 23/10 vừa qua, Ngọc Sơn cùng đạo diễn Phương Sóc sang Nhật biểu diễn trong chương trình giới thiệu nhạc châu Á cùng các ca sĩ Trung Quốc, Hong Kong, Hàn Quốc và nước chủ nhà.
Ca sĩ Ngọc Sơn luôn coi cha mình là điểm tựa vững chắc cho cuộc đời, diễn viên Việt Hương coi ông xã là "bệ phóng" tốt nhất trong sự nghiệp, ca sĩ Khắc Triệu coi bà xã Cẩm Vân như "bùa hộ mệnh".
"Người đàn ông nào cũng thích phụ nữ đẹp, nhưng không phải ai cũng muốn lấy họ làm vợ. Tôi từng từ chối mối quan hệ lâu dài với nhiều phụ nữ đẹp mà không thông minh. Tôi không cần vợ mình là bình hoa biết đi. Tôi từng rất yêu một người phụ nữ không đẹp", ca sĩ Ngọc Sơn thổ lộ.
"Khi yêu, tôi luôn thể hiện chất anh hùng, không níu kéo, không vật vã đau khổ. Với tôi, tình yêu phải xuất hiện từ hai phía, sống cho nhau, vì nhau. Khán giả có thể thấy rõ điều đó trong các sáng tác của tôi", anh tâm sự.
Ca khúc "Vầng trăng cô đơn" của anh từng tạo ấn tượng đẹp với giới trẻ Việt Nam nay được dịch sang tiếng Hoa và đang rất thịnh hành tại các tụ điểm karaoke tại Trung Quốc.
Giọng ca nổi danh với thể loại nhạc trữ tình vừa quyết định thành lập quỹ từ thiện mang tên anh với mục đích hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Với 30 triệu đồng mỗi tháng, quỹ tình thương Ngọc Sơn đã hỗ trợ được nhiều người gặp khó. Dưới đây là cuộc trò chuyện với anh.