Nhiều "ma tốc độ" (người chở thuốc thuê) khét tiếng ở Long An từng bị tù tội, thương tật sau thời gian bỏ nghề, chí thú làm ăn trở thành tỷ phú nông dân.
Nhiều người dân tại khu vực biên giới Đức Huệ (Long An) vì lợi nhuận mỗi ngày vẫn nài thuốc lá lậu thuê, bất chấp có người đã tử vong, thương tật lẫn tù tội.
Ngoài khả năng chạy xe tốc độ cả trăm km/h, các tay nài thuốc lá lậu vùng biên giới Đức Huệ (Long An) còn khét tiếng với sự tinh quái, nhiều lần qua mặt lực lượng chức năng.
Hơn trăm xe máy "đôn zên", xoáy nòng; hàng nghìn cây thuốc lá của những 'ma tốc độ' (người chở thuốc lá thuê) đang được chất đầy trong kho tang vật của cơ quan chức năng Long An.
Phóng xe điên cuồng với phương châm "không thắng, không tránh", sẵn sàng chống trả quyết liệt miễn là đưa hàng về điểm tập kết, mỗi nài thuốc lá sẽ nhận được tiền công cao hơn rất nhiều so với làm nông.
Bị cảnh sát Kiên Giang truy đuổi, tài xế Fortuner 7 chỗ rẽ vào đoạn đường vắng, ném hơn 10.000 gói thuốc lá lậu xuống đường, bỏ ôtô lại rồi chạy bộ thoát thân.
Quấn hàng quanh người, giấu kín trong bình gas, các tấm nệm... là những kiểu các nài thuốc lá ngụy trang để đưa hàng vượt biên giới, gây thất thu ngân sách 10.000 tỷ đồng mỗi năm.
Đâm thẳng xe tốc độ cao vào lực lượng vây bắt, kích động hàng trăm người cướp lại hàng hóa... những tay nài thuốc thậm chí còn đánh chết cán bộ công vụ để thoát thân.
Những chiếc xuồng máy chất đầy hàng lậu xé nước lao tới điểm tập kết, các nài thuốc lá nhận hàng phóng bạt mạng về hướng TP HCM... “Thủ phủ” thuốc lá lậu - Long An những ngày sau cao điểm mùa Tết, vẫn không yên ả.
Phát hiện chiếc ôtô khả nghi từ Campuchia chạy về Việt Nam, cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện trên xe có 12.000 bao thuốc lá cùng nhiều biển số giả.
Bị dừng xe kiểm tra, tài xế ôtô Fortuner chở thuốc lá lậu qua tỉnh Bình Dương tiếp tục nhấn ga tháo chạy buộc cảnh sát phải dùng môtô truy đuổi.
Trên những chiếc xe máy "đôn zên", xoáy nòng chất đầy thuốc lá, "ma tốc độ" (nài chở thuốc lá thuê) phóng bạt mạng từ biên giới Long An về TP HCM. Ngoài đường bộ, các nài cũng tung hoành trên tuyến sông Vàm Cỏ Đông, sẵn sàng đánh trả khi bị vây bắt.