Xuân đi xuân lại về !
Mùa xuân là mùa tình yêu và hạnh phúc, nhưng vẫn còn những gã si tình buồn rầu cô đơn trong phố hoa xuân…
Từ thế kỷ 12, chọi gà đã là một thú vui phổ biến của nhân dân ta trong ngày Tết. Có lẽ vì vậy mà trong Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo có câu: “Cựa gà sắc không đâm thủng áo giáp giặc”, để nhắc nhở đông đảo binh sĩ đừng mải mê chọi gà mà sao nhãng nhiệm vụ luyện tập. (lời tưạ từ Internet)
“Hoa tay thảo những nét Như phượng múa rồng bay”. Thầy đồ đang thảo những nét đầu tiên của chữ "Long".Theo quan niệm truyền thống của người phương Đông, con Rồng tượng trưng cho sức mạnh, sự may mắn, linh thiêng và tinh thông nhất trong 12 con giáp, đứng đầu trong tứ linh "long,ly, quy, phượng". Rồn
Giữa một rừng những "chữ" chúc phúc cho năm mới, một người phụ nữ lam lũ ôm đứa con bé thơ đang riu riu ngủ, có lẽ người phụ nữ ấy đang mơ cho tương lai đứa con, cho gia đình mình trong năm mới những chữ bên cạnh: hiếu, trí, phúc, lộc...và đặc biệt nhất là 2 chữ gần họ nhất. Hai chữ "bình an". Ít nh
Nan Hoa
Tết về đêm, xung quanh Hồ gươm trang hoàng lung linh rực rỡ.
Phố cổ Hội An tại phố hoa xuân 2012 Hà Nội.
Chúc mừng năm mới 2012-An khang thịnh vượng
Những quang gánh chở đầy mùa xuân về phố
Giữa 1 dãy phố gồm toàn các ông đồ già, ông đồ trẻ. Một "thầy đồ" nữ tươi tắn, trẻ trung và thân thiện là tâm điểm của sự chú ý, nhiều người qua đường dừng lại chụp ảnh cô.
(Ảnh sử dụng kỹ thuật xoay lens)
Xe hoa trong ngày xuân
Từ xa xưa, mỗi khi sang năm mới, trẻ em rất hứng thú khi được cầm trên tay những con tò he ngộ nghĩnh. Ngày nay vẫn vậy, trong ánh mắt thơ ngây vẫn chứa chan sự háo hức khi sắp được cầm trên tay những món quà nhỏ này.
Cúc mai(mai 150 cánh)khoe sắc mùa xuân
Một khoảnh khắc đời thường giữa mùa xuân tươi vui. Đó là câu chuyện về sự khác biệt giữa hai thế hệ…
Quay đều, quay đều quay đều, nhớ hoài những vòng xe…
Chiếc xe đạp như đang chở mùa xuân về cho thủ đô Hà Nội.
Nấu bánh tét là hình ảnh không thể thiếu trong tết cổ truyền của người Việt Nam
Một góc xuân, có hoa của mùa xuân, có sự nghiêm nghị của người cảnh vệ, có sự vui tươi của các thiếu nữ, có sự hồn nhiên của tuổi học trò, có sự nhàn nhã của những người dừng chân nghỉ ngơi ven đường…
Mùa xuân mùa của hoa là cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở
Những khách nước ngoài cũng ra đường cảm nhận không khí của xuân Việt Nam