"Tôi khẳng định, danh tiếng gia đình không ảnh hưởng tới sự nghiệp của tôi. Bước vào làng giải trí bằng nội lực của bản thân, tôi không chấp nhận chuyện mang tiền nhà ra để nuôi những hào quang không phải của mình", diễn viên Minh Tiệp tâm sự.
Khi những cảnh cuối cùng của bộ phim "Thế giới không đàn bà" kết thúc trên truyền hình thì ngoài phim trường, anh đã hoàn thành 2 bộ phim khác là "Vươn tới ước mơ" và "Mùa hạ không quên". Vai diễn đồng tính của anh đã khiến nhiều fan thất vọng.
Được giao vai chính trong bộ phim dài 24 tập "Đi về phía mặt trời", Minh Tiệp tuyên bố tạm gác chuyện học hành để dồn sức cho vai diễn. Vẫn là vai diễn về sinh viên nhưng hứa hẹn có nhiều điểm mới trong tính cách nhân vật để anh khai thác.
"Để vào vai một anh công an có vấn đề về giới tính, tôi phải dày công thuyết phục bố mẹ vì hai cụ không thích những người đồng tính. Bây giờ khi bộ phim đã hoàn tất, cả nhà lại nôn nóng đợi xem", Minh Tiệp tâm sự về vai diễn trong "Một thế giới không có đàn bà".
"Cát-xê cho một bộ phim truyền hình nhiều tập vừa đủ để diễn viên trang trải cho các khoản trong quá trình làm phim. Nếu không có nhiệt huyết cao với nghệ thuật, diễn viên chúng tôi không bao giờ theo đuổi được ngành giải trí ở Việt Nam", diễn viên tham gia "Một thế giới không có đàn bà" tâm sự.
Những cảnh cuối cùng của phim truyền hình "Nấc thang mới" khép lại và nhân vật có đầu óc thực dụng tên Duy (Minh Tiệp thủ vai) đã ít nhiều gây được ấn tượng với khán giả. Sắp tới, anh sẽ thủ vai chính trong "Tình yêu của tôi".
Dù nhân vật Duy trong phim là vai diễn chính đầu tiên của anh, Minh Tiệp đã thể hiện rất tốt tính cách đa chiều này. Anh đang mơ ước trở thành đạo diễn thời trang hay biên tập viên truyền hình. Công việc hiện tại của anh là thư ký trường quay của VTV2, VTV3.