Có người cho rằng nếu dừng ôtô giữa cầu Van Sant, Mỹ, bạn sẽ nghe thấy tiếng trẻ con gào khóc và tiếng chân bà mẹ trẻ trên nóc xe.
Phụ nữ Malawi bị buộc phải quan hệ cùng người lạ sau khi chồng mất để tránh bị linh hồn người chồng quấy phá và nguyền rủa.
Trong gần 5 thế kỷ, khoảng 8 triệu người bỏ mạng trên núi Cerro Rico ở Bolivia và hiện nó là điểm tham quan thu hút nhiều du khách.
Những chiếc gáo dừa mang dáng vẻ vòng 3 đẫy đà của phụ nữ trong khi hoa đực khiến người ta liên tưởng ngay đến "của quý" của đàn ông.
Sống cùng người chết tại Indonesia, ném trẻ em từ nhà cao tầng tại Ấn Độ là những phong tục khiến nhiều du khách sốc khi biết đến.
Thấy du khách nườm nượp kéo tới "địa bàn" của mình, ông chủ nhà thổ nổi tiếng ở Munich rất hài lòng, nhưng nụ cười của ông vụt tắt khi nhận ra những người đến đây chỉ để đặt bàn ăn.
Các cô gái Kalaidzhi trong độ tuổi 15 trở thành món hàng để mua bán. Tuy nhiên, nếu không còn trinh tiết, các cô sẽ bị gọi là gái điếm đáng hổ thẹn và bị cả cộng đồng xa lánh.
Nhiều du khách đổ về thị trấn Ferryland (Canada) để ngắm tảng băng trôi bất ngờ dừng lại ven bờ biển, ước tính chiều ngang có thể lên tới hơn 200 m, cao khoảng 45 - 73 m.
Cây điều ước gắn đầy tiền xu mang theo ước nguyện người dân lúc bấy giờ là thoát khỏi bệnh tật. Những ai muốn loại bỏ đồng xu của người khác sẽ bị nguyền rủa và mắc các căn bệnh khủng khiếp.
Đến với miền tây nam Morocco, du khách có thể phải ngạc nhiên khi thấy những đàn dê leo trên khắp các thân cây Argania, một loại cây được người bản địa trồng để lấy dầu ăn từ hạt.
Ma' nene là một tục lệ diễn ra vào tháng 8 hàng năm của người làng Toraja, đảo Sulawesi, Indonesia. Người chết được mặc quần áo mới, có cơm ăn và coi như đang sống trong nhà.
Hơn 2.000 người tranh nhau trèo lên nóc tàu ngồi để có chỗ về nhà, họ không có điểm bấu víu và có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào khi tàu chạy với vận tốc hơn 40 km/h.
Đảo Beechey (Canada) trở thành điểm tham quan mang ý nghĩa lớn về lịch sử vì là nơi neo đậu và cũng là mồ chôn của các nhà thám hiểm đoàn Franklin bỏ mạng trong hải trình hướng về vùng Bắc Cực từ năm 1845.
Theo câu chuyện truyền miệng, mỗi lần người ta cố gắng đốn hạ cây long não tại ga Kayashima (Osaka) đều có ai đó qua đời. Họ tin rằng thần linh muốn cái cây sống nên từ bỏ việc chặt hạ và xây nhà ga bao quanh nó.
Người Sami chăn nuôi tuần lộc để lấy thịt, lông và sừng dùng làm đồ thủ công mỹ nghệ.
Do vị trí tách biệt, phụ nữ ở quần đảo Svalbard (Na Uy) không được sinh nở, người nghỉ hưu phải rời đi nơi khác nên hầu như chỉ có thanh niên trẻ tuổi, khỏe mạnh chuyển tới sống.
Đầu năm mới, người dân và du khách từ khắp Hungary tụ tập về Balaton - hồ nước ngọt lớn nhất Trung Đông đang bị đóng băng, để trượt tuyết, câu cá, chụp ảnh hoặc vui đùa.
Nhà thờ mang vẻ chết chóc nhưng đầy tính nghệ thuật ở Bồ Đào Nha là địa điểm thú vị cho du khách.
Ép cô dâu ăn đến béo phì, thiêu sống nếu không mang đủ lễ vật hay hiến trẻ em để gán nợ là những hủ tục đáng sợ còn tồn tại đến ngày nay.
Mặt nạ với nhiều kiểu dáng kỳ lạ của phụ nữ Bandari ở Iran vừa là một nét đẹp truyền thống, vừa có tác dụng bảo vệ làn da và đôi mắt khỏi ánh nắng gay gắt ở vùng vịnh Ba Tư.