Dù được xem là nơi lạnh nhất thế giới có người ở, du lịch nơi đây vẫn rất phát triển và dần trở thành nguồn thu chính của người dân trong vùng.
Parco dei Mostri được ví như một bức thư tình đầy đau khổ, một ngôi đền thiêng mà Pier Francesco Orsini dành cả đời để thờ phụng, tưởng nhớ người vợ yêu của mình.
Mỗi năm, tại vùng biển Jindo và Modo lại xảy ra hiện một hiện tượng kỳ lạ: biển đột ngột tách đôi để lộ ra con đường đất đá rộng lớn nối liền hai đảo.
Những người theo đạo Bái Hỏa giáo tin rằng bằng hình thức thiên táng, họ sẽ ngăn ngừa được những con quỷ ăn xác vốn làm ô uế mọi thứ xung quanh bằng tà khí.
Đường hầm của tòa nhà Crooked House nối liền với cung điện Windsor - nơi được nhiều người đồn đại là chỗ để vị vua si tình Charles II hẹn hò với cô đào Nell Gwyn gợi cảm.
Tất cả du khách thuê khách sạn tốt với mong muốn có một giấc ngủ ngon lành, nhưng quy tắc này đã bị phá bỏ khi bạn đặt chân đến Thorpe Shark.
Tọa lạc tại công viên Judge C. R. Magney State thuộc Minnesota, Mỹ, hồ nước mang tên Chiếc ấm của quỷ dữ (Devil’s Kettle) từ lâu đã là một hiện tượng địa chất khó hiểu và làm đau đầu nhiều chuyên gia.
Hai trăm năm trước, toàn bộ người dân của ngôi làng Kuldhara đã biến mất chỉ qua một đêm và để lại nhiều nỗi lo sợ, nghi vấn cho đến tận ngày nay.
Người xem như bị hút vào màn ảo thuật khi một nghệ nhân cắt hai vòng tròn từ hai mảnh giấy riêng biệt, mà khi kéo lên chúng lại chồng lên nhau liền mạch và tạo thành hình đẹp mắt.