Thời gian gần đây, giới nghệ xôn xao thông tin Hồng Ngọc đang lưu diễn ở Mỹ và sẽ ở lại luôn. Cô đã có cách thanh minh với mọi người nhanh nhất bằng sự có mặt tại chương trình "Con đường âm nhạc" vừa diễn ra tuần trước.
“Sắp tới, khán giả sẽ thấy một Hồng Ngọc dịu dàng, phụ nữ hơn chứ không còn quậy phá và nhìn bụi đời như trước đây nữa. Những bài hát mà tôi thể hiện cũng êm đềm và nhẹ nhàng hơn. Tôi tin là mình sẽ không làm khán giả phải thất vọng”, ca sĩ Hồng Ngọc tâm sự.
"Tôi hiền lắm, đụng một chút là khóc ngay. Có lẽ những gì bên ngoài đã che hết sự yếu đuối của tôi. Đối với chồng, tôi chưa bao giờ muốn hơn hay ngang hàng. Vì có nổi tiếng và tài giỏi cách mấy mình vẫn là vợ, mà một người vợ sao lại muốn ăn thua đủ với chồng", ca sĩ "mắt nai" tâm sự.
"Đi từng bước, chậm mà chắc là tiêu chí nghề nghiệp của tôi. Trong cuộc sống, ai mà không muốn được thành công, nhưng tôi cũng biết "dục tốc bất đạt", nhanh quá có khi lại hỏng hết việc. Tháng 8 này là liveshow đầu tiên sau nhiều năm ca hát trong chương trình Giai điệu bạn bè", ca sĩ Hồng Ngọc tâm sự.
"Hướng đi của tôi là vươn lên, đổi mới mình ở nhiều thể loại nhạc, cũng như trang phục và tập luyện, không bê tha trong công việc. Với tôi, không nhất thiết phải rạch ròi mình theo đuổi loại nhạc gì mà điều quan trọng là hãy sống và hát hết mình", chị tâm sự.
"Đã 7 năm đứng trên sân khấu, tôi chững chạc lên rất nhiều nhưng tính nhút nhát vẫn còn, nếu không muốn nói là tự ti. Đôi khi tôi bực bội với chính mình vì điều này. Tôi còn có nhược điểm khác là ít sáng tạo trong nghề nghiệp và sẽ phải cố gắng nhiều để khắc phục", ca sĩ bộc bạch.
"Anh Nhiên, chồng tôi luôn tạo điều kiện, hiểu và đồng cảm với nghề nghiệp của vợ. Chính tôi là người tự đưa mình vào khuôn khổ cuộc sống. Tôi là vợ, là dâu, là người phụ nữ có trách nhiệm với gia đình", Hồng Ngọc tâm sự.
"Nhiều người nói tôi lấy chồng sớm sẽ làm cản trở con đường âm nhạc. Nhưng trên thực tế thì ngược lại, từ khi lập gia đình, tôi nhận thấy công việc của mình ngày càng tốt hơn nhờ có sự sát cánh của ông xã là nhạc sĩ Minh Nhiên", ca sĩ tâm sự.
Gần đây, tự dưng thấy chị hát giọng nhiều khi khàn đặc, thậm chí không rõ lời, những đoạn ngân dài toàn phải cầm micro kéo ra xa vì nếu để gần sẽ nghe rõ tiếng bị "vỡ"...
Cô ca sĩ đất Nam này đã có trong lòng một “khúc đoạn trầm lắng” cho Hà Nội sau những lần ra Bắc biểu diễn. Và nỗi niềm ấy đã được cô giãi bày qua ca khúc “Hà Nội có em”, do ông xã Trần Minh Nhiên sáng tác. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 19/7 tại Công viên nước Hồ Tây.
VCD sẽ gồm 6 ca khúc mà ca sĩ tâm đắc như Mắt nai cha cha cha, Vùng trời bình yên, Đam mê, Giấc mơ mùa đông, Dễ thương... Đầu tháng 6 này, Hồng Ngọc cũng sẽ tung ra album vol.2 do chính cô tự biên tập.
Với chất giọng độc đáo, giọng ca trẻ này đang từng bước khẳng định mình trên sân khấu ca nhạc. Sau khi lập gia đình, chị trở lại với đĩa đơn “Mắt nai Cha cha cha” - một nhạc phẩm đang trở thành điểm nóng trên thị trường nhạc trẻ.
Ngày bé, tôi rất hay trốn học và thường bị bố đánh. Những trận đòn ngày ấy không đủ làm cho con bé lì lợm và nghịch ngợm như tôi khóc được, nhưng lại làm bố phải quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt.
Đều đam mê lĩnh vực nghệ thuật mình theo đuổi nhưng họ vẫn quyết định lên xe hoa hơi sớm và dành một khoảng thời gian nhất định cho gia đình. Dưới đây là tâm sự của họ về ngày trọng đại trong đời.
Với chất giọng khoẻ, nồng nàn, cô hợp với loại nhạc trữ tình lẫn hip hop sôi động. Cô còn tạo thiện cảm với khán giả bằng những trang phục biểu diễn đầy ấn tượng. Dưới đây là bí quyết làm đẹp của cô.
"Mỗi ca sĩ khi mới vào nghề thường bị cái bóng của các sao khác ám ảnh. Lại thêm giọng ca chưa chuẩn lắm nên hát thường bị lai. Nếu được các anh chị tận tình chỉ bảo, cùng với nội lực, họ sẽ sàng lọc và giữ lại những gì của riêng mình. Ngọc luôn tự nhủ mình vẫn còn nhiều thời gian, đừng nôn nóng, hãy tự ổn định bản thân rồi bước đi thật chắc chắn". Cô ca sĩ trẻ đã tâm sự như vậy.
Ra Hà Nội "một mình một ngựa", cô ca sĩ này đã dự thi giọng ca trẻ châu Á nhưng lại tỏ ra rất nhút nhát khi tiếp xúc với khán giả thủ đô. Cô đã tâm sự về sự nghiệp ca hát của mình.