Tôi không thích chụp ảnh "sống ảo" trong các khách sạn sang chảnh, hay bể bơi vô cực.
Tôi dự định hai ngày thuê khách sạn ở Đà Nẵng, hai ngày sau thuê tiếp ở Hội An.
Tôi định đưa con đi du lịch vào dịp cuối tuần nhưng không biết khách sạn nào đẹp, chỗ nào chơi vui.
Ngoài bánh mì Phượng và cơm gà, tôi không biết thêm bất kỳ món ngon nào khác.
Trong chuyến bay từ Hà Nội vào Nha Trang, tôi lên xuống máy bay bằng đường ống, nhưng lượt về lại đi bằng cầu thang.
Trước khi phục vụ vào dọn phòng khách sạn, tôi thường để một số tiền nhất định trên mặt bàn như thay lời cảm ơn họ giúp tôi dọn dẹp.
Nhiều hãng bay trong và ngoài nước đều tung các khuyến mãi giá rẻ đến bất ngờ, thậm chí rẻ hơn cả vé đi tàu, xe khách.
TP HCMTiếp viên đâu có lái máy bay, vì sao khi xảy ra sự cố họ lại bị đình chỉ công việc?
Tôi vừa đi tham quan Hạ Long về và thấy khung cảnh trên vịnh rất giống với những gì tôi nhìn thấy trên tờ tiền polymer của Việt Nam
Tôi muốn tìm công viên có nhiều trò chơi và cảnh quan đẹp để "sống ảo".
Tôi muốn tìm không gian rộng rãi để con thoải mái chơi đùa, còn bố mẹ có thời gian rảnh ngồi nhâm nhi cà phê bên nhau.
Nhiều người giải thích rằng hãng lữ hành thường có quy mô to hơn công ty du lịch, nhưng số khác lại nói ngược lại.
Giữa tháng 6, tôi có chuyến du lịch cùng nhóm bạn thân 5 ngày 4 đêm ở đảo Ngọc.
Tôi định đi nghỉ 2 ngày 1 đêm dịp cuối tuần để tránh nóng, cũng như nghỉ ngơi xả stress sau một tuần làm việc căng thẳng.
Tôi muốn tìm điểm đến cho cả gia đình đi chơi tránh nóng.
Tôi muốn ăn các món giải nhiệt mùa hè như cơm trắng, dưa cà, canh cua và tôm rang.
Đầu tháng 6 tôi cùng hai người bạn đi nghỉ dưỡng kết hợp tránh nóng, và muốn mua một số đặc sản về làm quà.
Hai cậu con trai của tôi rất thích lặn ngắm san hô nhưng chưa biết ở thành phố biển có dịch vụ này không?
Tôi thấy nhiều người bán voucher du lịch giá cả rất hợp lý, nhưng lại sợ bị lừa.
Đà NẵngTôi nghe bạn bè nói Bà Nà Hills rất rộng, nếu đi tự túc dễ bị lạc đường và cả ngày chỉ loanh quanh một chỗ.