Bà Phương trình báo kẻ gian đã phá chấn song cửa sổ, đột nhập lấy trộm hơn 15 triệu đồng cùng hai điện thoại trong lúc gia đình bà đi vắng.
Mai kể hai tên cướp đeo găng khi đột nhập, khống chế cô để lục tung tài sản trong nhà.
Rượt đuổi, giằng co qua nhiều tuyến phố ở TP Hội An (Quảng Nam), anh Huân gọi điện thoại báo tin giả có vụ bắt có trẻ em để công an can thiệp vụ xô xát.
Hiếu dựng hiện trường giả một vụ cướp với vết phanh dài đến 20 mét trên mặt đường với âm mưu chiếm đoạt 8 triệu đồng của chủ.
Sợ chồng la mắng khi lấy hết tài sản đem trả nợ cờ bạc, người đàn bà 62 tuổi ở Vĩnh Long tự lấy băng keo dán miệng, dây điện trói tay chân rồi lăn ra sân báo bị cướp.
Nhà chức trách huyện Cam Lộ (Quảng Trị) kết luận bà Thùy do “thiếu lành mạnh về tài chính” nên hoang báo bị ép ngửi khăn tẩm thuốc mê, cướp hết tài sản ngay trong nhà.
Tôi thấy một số người đăng trên Facebook nhiều thông tin không được kiểm chứng hoặc không có thật nhằm gây sự chú ý và "câu like" tuy nhiên nó lại khiến cộng đồng hoang mang, lo lắng.
Nội dung đăng tải trên Facebook về cậu học sinh bị xịt thuốc mê bắt cóc rồi tự giải cứu được nhà chức trách huyện Đô Lương (Nghệ An) xác định là "tin nhảm".
Để giãn khoản nợ 100 triệu đồng, người phụ nữ đến công an trình báo bị cướp khi vừa rút tiền từ ngân hàng.
Để công an vào cuộc tìm ra cậu bạn lừa lấy đi chiếc iPhone 5S, Ngân vờ trình báo bị 3 thanh niên tấn công, cướp tài sản.
Cứ nửa đêm về sáng Hiếu lại gọi điện đến 114 báo cháy ngân hàng, cây xăng... khiến cảnh sát nhiều lần xuất quân.
Vay gia đình vợ 450 triệu đồng để xây nhà nhưng chưa có tiền trả, Thành mua tiết lợn, tự đâm vào bụng… tạo hiện trường vụ cướp.
Đổi ý không muốn mua nhà và không muốn mất 50 triệu đồng đặt cọc, bà Lý vờ trình báo bị cướp hơn một tỷ đồng để chủ nhà "thương tình" đồng ý, trả lại tiền.
Sau khi cạy cửa phòng và két sắt của dì ruột để lấy 50 triệu đồng, Trang dựng hiện trường bị cướp, giả vờ bất tỉnh.
Sau một ngày điều tra trình báo của chủ viện thẩm mỹ Bảo Trang về việc bị cướp 200 triệu đồng và vàng trong két, cảnh sát tình nghi đây là vụ hoang báo.
Cho rằng hành vi báo án giả bị mất 900 triệu đồng trên chuyến bay vào Nam của nữ hành khách là chưa đủ cấu thành tội hình sự, công an đã xử phạt hành chính cô này.
Người này không muốn vào miền Nam sinh sống và sợ mất lòng gia đình chồng nên dựng màn kịch bị đánh thuốc mê trên máy bay cướp mất tiền mua nhà.
Khi hàng chục trinh sát toả đi khắp nơi truy tìm thì Hào ra đầu thú và cho biết đã dựng lên chuyện tự bắt cóc để doạ người cha đam mê cờ bạc.
Thấy vợ ngồi sau xe máy người khác, Dũng nghi ngờ anh này là tình nhân nên vung dao đâm cả hai người.
> Thiếu úy quân đội dũng cảm bắt nghi can giết người
Đánh bạc hết 150 triệu đồng ông chủ đưa mua tôm, Kiên bịa ra một vụ cướp, đến trình báo cảnh sát.