Thiếu tướng Mỹ Vincent Brooks cho biết "chiến tranh gần kết thúc", sau khi liên quân chiếm được quê hương Tổng thống Saddam Hussein. Đây là thành phố lớn cuối cùng của Iraq rơi vào tay Anh, Mỹ. Lầu Năm Góc quyết định rút hai trong số 3 tàu sân bay khỏi vùng Vịnh.
Lực lượng người Kurd, với sự hỗ trợ của lính Mỹ, đã giành được hai thành phố phía bắc Mosul và Kirkuk. Tại Baghdad, trong khi chiến sự tiếp diễn, cướp bóc hoành hành dữ dội nhưng lính Mỹ chỉ khoanh tay đứng nhìn. Nhiều người xông vào toà nhà chính phủ, ngân hàng... lấy đồ đạc và tiền bạc.
Chữ Thập Đỏ Quốc tế cho biết các bệnh viện ở Iraq đang tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến mức họ không thể nắm con số thương vong chính xác. Theo ước tính ban đầu, đến nay, 1.252 thường dân đã bỏ mạng trong chiến tranh.
56 cửa sổ ở mặt tiền, 18 phòng lớn, 12 ban công, 8 toilet rộng rãi và tiện nghi, 5 cầu thang bộ và 3 mái rời. Đó là những gì mà lính thủy đánh bộ Anh nhìn thấy khi xông vào một dinh tổng thống Iraq ở khu vực ngoại ô đông nam Basra, hôm qua.
Sau khi giành được một dinh tổng thống bên bờ sông Tigris trong cuộc tấn công Baghdad trưa qua, quân đội Mỹ cố thủ bên trong khu nhà. Trong khi đó, binh lính Iraq đang cố giành lại vị trí này.
Lầu Năm Góc thông báo, trong cuộc tấn công Baghdad trưa nay (giờ Hà Nội), quân Mỹ đã giành quyền kiểm soát một số toà nhà quan trọng, trong đó có dinh tổng thống bên sông Tigris. Tuy nhiên, Bộ Thông tin Iraq khẳng định thủ đô vẫn an toàn.
Xe thiết giáp Mỹ tiến vào thủ đô rồi nhanh chóng rút khỏi thành phố, hướng về sân bay quốc tế Saddam, chiều qua. Trong khi đó, ban lãnh đạo Baghdad tuyên bố đã giành lại được sân bay và giết hàng trăm lính Mỹ. Lần đầu tiên xe tăng Iraq xuất hiện trên đường phố.
Đại tá John Peabody thuộc Sư đoàn Bộ binh số 3 hôm qua tuyên bố sân bay quốc tế Saddam, cửa ngõ quan trọng vào Baghdad, đã thuộc về liên quân. Trong buổi họp báo sau đó, Bộ trưởng Thông tin Iraq Al Sahaf khẳng định quân Mỹ đang bị bao vây. Dưới đây là một số hình ảnh lính Mỹ tại khu vực trọng yếu này.
Những cuộc oanh kích liên tiếp và chiến dịch tiến về Baghdad trên bộ của liên quân Anh, Mỹ làm người dân Iraq luôn sống trong bầu không khí nặng nề. Họ không có lương thực, thuốc men và đi đâu cũng có thể bị binh lính nước ngoài lục soát.
Trong ngày thứ 12 của cuộc chiến, liên quân Anh - Mỹ tiếp tục chiến dịch oanh kích nhằm vào thủ đô Iraq. Tuyên bố mục tiêu là Lực lượng Vệ binh Cộng hoà của Tổng thống Saddam Hussein, nhưng theo các nguồn tin, nhưng bom đã đâm trúng khu dân cư, làm ít nhất 6 người thiệt mạng.
Sau trận không kích chiều qua, một khu chợ phía bắc Baghdad bị phá hủy, hàng chục xác chết thường dân nằm phơi trên đường. Xe cứu thương đưa đi cấp cứu nhiều người và phải hàng giờ sau lính cứu hỏa mới dập được đám cháy do hai quả tên lửa gây ra.
Những cuộc oanh kích liên tiếp đã phá vỡ cuộc sống hàng ngày ở Baghdad. Nhiều người thiệt mạng, những người bị thương phải nhập viện. Quân đội hai bên cũng chịu nhiều tổn thất. Liên quân Anh - Mỹ liên tiếp vấp phải sự chống trả của binh lính cùng thường dân Iraq.
Những cuộc oanh kích liên tiếp suốt ngày hôm qua ở Baghdad làm người dân không thể thoát khỏi không khí chiến tranh một giây phút. Đây là lần đầu tiên không quân Anh - Mỹ tấn công thủ đô Iraq vào ban ngày.
Những cột khói bốc cao như các cây nấm khổng lồ, mặt đất chói lòa tựa ban ngày, đạn phòng không đan chéo trên trời. Hàng loạt tiếng nổ lớn liên tiếp, hòa cùng âm thanh gầm rú của máy bay. Đó là những gì diễn ra trong cuộc không kích thủ đô Baghdad suốt hàng giờ đồng hồ của liên quân, rạng sáng 22/3.
Đêm qua, máy bay, tàu chiến Mỹ tiến hành thả bom, phóng tên lửa nhằm vào "những mục tiêu hạn chế" ở Baghdad, như dinh tổng thống và trụ sở Bộ Kế hoạch. Trong khi đó, quân đồng minh vượt qua biên giới, tiến vào phía nam Iraq sau một loạt đạn pháo chứng tỏ chiến dịch trên bộ bắt đầu.
Sau cuộc không kích mở màn sáng nay, lực lượng Anh, Mỹ có mặt ở vùng Vịnh đang chuẩn bị cho chiến dịch quân sự toàn diện nhằm vào Iraq. Dưới đây là những hình ảnh binh lính liên quân ở khu vực xung quanh Iraq, chiều nay.
6 giờ sáng nay ở Baghdad, một vài tiếng nổ làm rung chuyển thủ đô, tiếng máy bay gầm rú trên bầu trời. Không lâu sau, Tổng thống George W. Bush tuyên bố đợt không kích đầu tiên chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự quan trọng, đồng thời thề sẽ giải phóng người dân Iraq.