Bắc NinhJoy là em bé thứ 5 của vợ chồng Trang, nhưng là em bé đầu tiên họ được nghe được tiếng tim đập của con.
Tây Ban NhaTrong 20 năm, vợ chồng Jo Scollen, 47 tuổi đã mang thai 14 lần, nhưng không lần nào giữ được con. Phép màu đến với họ theo một cách không ngờ.
Không thích có bạn gái nhưng muốn làm cha, một anh chàng Mỹ chọn cách hiến tinh trùng mỗi tháng vài lần.
"Cô ấy mang thai sau hai lần gần gũi tôi, lúc chồng đang ở nhà", người đàn ông tên Terry kể về chuyện hiến tinh trùng trực tiếp.
Ba lần có thai đều sẩy ở tuần 16-18, chị Trà (Hà Nội) tuyệt vọng đến mức đã phải nhờ chị chồng mang thai hộ, không ngờ kỳ tích xảy ra.
Người đàn ông ở Australia có tiền sử đánh đập vợ, nhưng khi vợ muốn ly hôn, ông liền giả bệnh ung thư.
Thấy chồng dửng dưng với con sau 30 năm chữa vô sinh, chị Hảo (TPHCM) sốc khi biết anh đã thuê người mang thai hộ và ở cùng cô ta.
Cưới 3 năm chưa có bầu, Nga được mẹ chồng đưa 300 triệu để "buông tha" cho chồng cô đi lấy vợ khác.
Ánh mắt lấp lánh làm sáng bừng khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông 47 tuổi ở Lâm Đồng, lần đầu được bế con sau 10 năm kết hôn.
Vợ chồng chị Vân (Vĩnh Phúc) đã làm 7 lần thụ tinh ống nghiệm, 15 lần IUI, 6 lần chọc trứng, đến nay họ có được 3 con.
Vợ chồng rất khó mới có thai, nên anh Quảng lập một tài khoản Facebook nữ để vào các hội chị em, học kinh nghiệm chăm vợ.
Có bầu sau hai thập kỷ chữa trị, trái tim hân hoan của chị Thư như bị dội nước lạnh khi chồng ngờ vực đó không phải là con anh.
"Câu trước mọi người hỏi 'Có gì chưa?', mình đáp 'Em đang cố'. Chắc chắn câu sau sẽ được chúc may mắn. Nhận lời chúc là tốt chứ sao phải ghét Tết".
Nhiều năm tuyệt vọng vì hiếm muộn, chị Duyên lại trải qua giờ khắc sinh tử khi bác sĩ phải nghiêng bàn mổ để cứu mẹ và con.
Từng trải qua những tháng ngày dài chờ con, bà mẹ Australia thấu hiểu cảm giác tổn thương khi bị hỏi chuyện con cái.
Thử chữa khắp nơi vẫn không có con, chị Thủy nói chia tay chồng, thậm chí đưa đơn ly hôn nhưng anh không chịu.
Một lần, khi chuẩn bị làm thụ tinh ống nghiệm thì bố qua đời, chị Huyền (Thanh Hóa) nén đau thương tiếp tục hành trình, nhưng rồi con cũng không tới.
Thương vợ phải chịu nhiều đau đớn khi làm thụ tinh trong ống nghiệm, anh chồng Hàn Quốc quyết giảm béo để san bớt gánh nặng với bà xã.
Thấy con trai 32 tuổi vẫn không đoái hoài yêu đương, bố mẹ Tùng cố ý để một cô gái "bẫy" con và phát hiện sự thật đau lòng.
Sau 10 năm dài mong con, đôi vợ chồng người Mỹ cuối cùng cũng được hưởng niềm vui trọn vẹn với 4 bé cùng lúc.