Bị cáo buộc chủ mưu tạt axit bạn cùng phòng trọ sau khi hàn gắn mối quan hệ đồng tính bất thành, Quyên tiếp tục đổ tội cho bạn trai.
Hai nam thanh niên đi xe máy đuổi theo một người đàn ông và giơ súng bóp cò trước Bến xe Miền Đông nhưng không trúng ai.
Bị giật dây chuyền vàng, cô gái không tri hô, lặng lẽ bám theo đôi nam nữ chờ chúng sơ hở để kéo ngã.
Vừa đến nơi làm việc, chị Phương bị hai kẻ lạ tạt axít khiến mặt, ngực, tay và mắt bị bỏng nặng.
Bạn gái tỏ ra buồn vì mâu thuẫn với hai cô bạn từng trọ chung phòng, Tâm nói sẽ thay Quyên trả thù bằng cách tạt nước sôi nhưng sau đó chuyển sang axit.
Chiều 1/4, ngồi thu mình tại góc bàn lấy cung của Công an quận Gò Vấp (TP HCM), ánh mắt Trương Thị Kiều Quyên chỉ thoáng chút hoang mang dưới cặp kính cận. Nữ sinh 21 tuổi (ngụ Đăk Lăk) và bạn trai Nguyễn Đình Thanh Tâm (20 tuổi) đã lên kế hoạch thuê Phạm Hoàng Long (19 tuổi) tạt axit nữ sinh - người tình đồng tính cũ.
Theo các nhà làm luật, dù hậu quả ít làm nạn nhân thiệt mạng, song hành vi của những kẻ tạt axit là đặc biệt nguy hiểm nên có thể áp dụng mức án cao nhất về tội Giết người.
Các cửa hàng bán axit tại TP HCM quán triệt nhân viên tuân thủ đúng quy định mua bán loại hóa chất đặc biệt này, song một số nơi vẫn vô tư bán khi có người hỏi.
Bước đầu cơ quan điều tra cho rằng động cơ gây án của nhóm hung thủ do mâu thuẫn trong quan hệ đồng tính. Một ngày trước, nữ sinh Quyên - nghi can cầm đầu đã bị bắt.
Cảnh sát đã triệu tập hàng loạt người liên quan đến vụ tạt axit 2 nữ sinh giữa đường, trong đó tạm giữ một nghi can được cho có vai trò quan trọng.
Trước khi bị tạt axit gây mù mắt, biến dạng gương mặt, Hương và cô bạn cùng phòng từng bị hăm doạ trên Facebook, bị hai thanh niên đạp vào xe gây ngã.
Đang đi xe máy trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp), hai cô gái bị hai nam thanh niên chạy từ sau vọt lên tạt axit vào mặt, ngã nhào.