Được đối xử như người đặc biệt và chìm đắm trong những ảo tưởng mà hai kẻ vượt ngục tạo ra, Joyce Mitchell, nhân viên tại Trại cải tạo Clinton, đồng ý giúp những tên sát nhân thực hiện kế hoạch đào tẩu.
David Sweat và Richard Matt có thể ra vào buồng giam và chui xuống đường hầm bên dưới nhà tù an ninh bậc nhất Mỹ một cách dễ dàng trong suốt 6 tháng nhờ nghiên cứu kỹ thời gian cũng như quy luật hoạt động của các nhân viên quản giáo.
David Sweat, tên sát nhân vừa bị bắt giữ lại sau vụ vượt ngục gây chấn động nước Mỹ, kiên quyết phủ nhận việc có quan hệ tình dục với nữ quản giáo trước khi trốn trại.
David Sweat và Richard Matt dự định sang Mexico sau khi bỏ trốn khỏi nhà tù nghiêm ngặt ở bang New York ba tuần trước, nhưng phải thay đổi kế hoạch vào phút chót vì không có người tiếp tay.
Cuộc săn lùng hai tên sát nhân trốn khỏi nhà tù an ninh cẩn mật ở New York đã kết thúc vào cuối tuần trước, khi một tù nhân bị bắn chết hôm 26/6 và tên còn lại bị bắt giữ vào hôm qua.
Một người dân ở thị trấn Malone, New York, có ngoại hình giống hệt David Sweat, kẻ sát nhân vượt ngục hồi đầu tháng, khiến ông gặp nhiều rắc rối với cảnh sát.
Cảnh sát Mỹ hôm qua bắt giữ David Sweat, tên còn lại trong hai kẻ sát nhân trốn thoát khỏi nhà tù được canh phòng cẩn mật bậc nhất New York, khép lại cuộc săn lùng kéo dài ba tuần.
Khoảng 1.200 nhân viên thi hành pháp Mỹ lùng sục khắp khu vực nông thôn gần biên giới Canada để truy tìm kẻ sát nhân đang bỏ trốn, sau khi đồng bọn của y đã bị tiêu diệt.
Giới chức bắn chết một trong hai nghi phạm sát nhân, những kẻ vượt ngục ở New York ba tuần trước, và đang truy đuổi tên còn lại.
Một nhân viên quản giáo nhà tù bang New York, Mỹ, hôm qua bị bắt vì có liên quan đến vụ vượt ngục của hai kẻ sát nhân hồi đầu tháng.
Công cụ mà hai tên sát nhân đã sử dụng để trốn thoát khỏi nhà tù an ninh nhất bang New York có thể đã được giấu trong thịt băm đông lạnh để tuồn vào trong ngục.
Cảnh sát sử dụng chó nghiệp vụ cùng trực thăng hôm qua tập trung về phía tây New York để điều tra thông tin có người nhìn thấy hai kẻ giết người từng trốn thoát khỏi một nhà tù an ninh cao nhất ở Mỹ cách đây nửa tháng.
Richard Matt, một trong hai kẻ sát nhân bỏ trốn khỏi nhà tù Mỹ, đã vẽ một bức tranh tặng cho Joyce Mitchell, nữ nhân viên bị cáo buộc giúp y và đồng bọn vượt ngục.
Một nữ nhân viên nhà tù bang New York, Mỹ, hôm qua bị bắt với cáo buộc hỗ trợ về mặt vật chất cho hai kẻ sát nhân thực hiện cuộc vượt ngục gây chấn động.
Một nữ nhân viên nhà tù bang New York có tình cảm với một trong hai kẻ sát nhân chạy trốn và đã lên kế hoạch giúp chúng vượt ngục.
Cuộc truy tìm hai kẻ sát nhân bỏ trốn khỏi một nhà tù nghiêm ngặt của Mỹ đã mở rộng sang bang lân cận, khi vụ việc đánh dấu kỷ lục vượt ngục lâu nhất trong lịch sử bang New York.
Để thoát khỏi trại Clinton, nhà tù an ninh bậc nhất New York, phạm nhân có thể phải bỏ ra nhiều năm lén lút đào từng cm hầm, nhưng cũng có trường hợp kẻ vượt ngục chỉ khoác lên bộ quần áo dân thường và đi ra bằng cổng chính.
Kẻ sát nhân Richard Matt từng hai lần vượt ngục, trong đó có một lần thành công, trước khi bỏ trốn khỏi nhà tù bang New York cuối tuần qua.
Một nữ giám sát viên nhà tù bị cáo buộc âm mưu lái xe đưa hai kẻ sát nhân tẩu thoát nhưng từ bỏ kế hoạch này vào phút chót.
Richard Matt và David Sweat dùng khoan điện cắt bức tường thép phía sau phòng giam, bò theo đường ống hơi bằng thép ra miệng cống phía ngoài nhà tù rồi biến mất trong bóng tối.